Bài thơ: Áo dài niềm thương và nỗi nhớ

Áo dài Việt Nam – Đi qua thăng trầm vẫn vẹn nguyên cội nguồn bản sắc Việt. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chúng ta cùng nhau tri ân những người mẹ, người vợ, người chị, người em và phái đẹp nói chung trên thế gian này như tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài dân tộc. Bài thơ: Áo dài niềm thương và nỗi nhớ của tác giả Vũ Dũng, Thái Nguyên đẫ giúp ta phần nào nói nên cảm xúc đó.

Nửa đêm gió lạnh lùa lưng
Có bàn tay ấm kéo chăn cho mình
Bâng khuâng giấc ngủ không về
Lướt phây xem thử covi thế nào
Tưng bừng xanh tím hồng đào
Tung bay tà áo đủ màu khoe ra
Áo không cổ áo xẻ tà
Cách tân, truyền thống điệu đà làm sao
Nét duyên tà áo chân quê
Đi trong lễ hội cờ hoa rợp trời
Cô dâu tươi tắn rạng ngời
Áo dài thanh khiết trọn đời thủy chung
Quý bà đi hội đầu xuân
Áo dài nâng bước thanh tao dịu dàng
Bình minh nghe tiếng trống trường
Bay bay tà áo trên đường nắng reo
Hội trường hội lớp cuối năm
Bạn bè ríu rít nhớ về tuổi thơ
Áo dài vương cánh phượng hồng
Chút tình chớm nở ấy mùa hoa cau
Chạnh buồn đang dịch Covi
Áo dài xếp gọn buồn thiu hững hờ
Tháng ba lễ hội mong chờ
Mừng ngày phụ nữ áo dài làm duyên
Khẩu trang che kín nụ cười
Đâu còn tụ tập vui cười ngả nghiêng
Khối tình chung cái tình riêng
Áo dài tha thướt chiều dài thời gian
Dù cho năm tháng qua đi
Đong đầy kỉ niệm áo dài vấn vương
Dù trong gian khổ nhọc nhằn
Đi xa thương nhớ áo dài quê hương.

Thái Nguyên 04/03/2020

Tác giả Vũ Dũng