Cảm xúc tháng hai

Cảm xúc tháng hai là sự trải lòng của nhà giáo Vũ Dũng ở Thái Nguyên. Một tháng hai trong ký ức về những ngày ở trong quân ngũ. Một tháng hai suy tư cả dân tộc đang căng mình chống Covid 19. Một tháng hai của bao niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người trên thế gian này.


Tháng hai mùa xuân, tiết trời se lạnh
Khoảng khắc giao hòa cây trái đơm hoa
Tháng hai của tôi đong đầy kỉ niệm
Đầu năm tết đến chào đời mùa xuân

Tháng hai xuống đồng, mùa chim xây tổ
Bấm đốt tháng hai pháo nổ, rượu nồng
Hai họ tưng bừng làng trên, xóm dưới
Ta đón nhau về hạnh phúc trăm năm

Tháng hai thời xưa lo mùa giáp hạt
Cuộc sống tảo tần thương vợ thương con
Tháng hai mùa xuân người ta trẩy hội
Nhớ tháng hai về mùa gọi tòng quân

Tạm gác bút nghiên lên đường nhập ngũ
Ơi! Mái trường yêu để lại sau lưng.
Cái rét Nàng Bân mấy mùa lính trận
Mấy tết xa nhà chờ đợi ra quân.

Đồng đội của tôi còn nhớ mùa xuân
Đường dài hành quân bước chân bền bỉ
Chúng mình chia tay nhường nhau manh áo
Trống trường thân thương giục bước tôi về

Bao lứa học trò, bao chuyến đò ngang
Mấy chục xuân đi gắn bó với nghề
Đâu mái trường làng đón chờ tôi đến
Hoa phượng rực hồng gợi những mùa thi

Tháng hai của tôi nhớ lắm ai ơi!
Cảm xúc cuối cùng bước lên bục giảng
Nét phấn run run khó tròn con chữ
Ánh mắt học trò đau đáu niềm thương

Mùa xuân năm nay tháng hai giá lạnh
Đón tết âm thầm mùa dịch Covi
Tháng hai của tôi sao đầy may rủi
Định mệnh cuộc đời gắn với mùa xuân

Này tháng hai ơi! gọi nắng lên thôi.
Gọi ánh bình minh sắc hồng chiếu rọi
Để khúc tình ca xuân ấm nồng nàn
Trả lại cho tôi tháng hai hạnh phúc !