Kí ức Mùa Hoa Cải

Nhớ không Anh ngày em 15 tuổi,Anh nhỉnh hơn em mấy đợt gió Đông về.Hoa Cải bên sông mỗi lần gió thổiVướng tóc em hoài Anh lại gỡ cho em

 

Mùa năm ấy Hoa vàng trong mắt biếc
Ngồng Cải vươn phủ kín bến Sông Hồng
Dệt thảm vàng một khúc sông làng bãi
Cánh mỏng ngập tràn giăng lối nhỏ sườn đê

Em đuổi Bướm nhành hoa vàng cài tóc
Anh chăn Trâu thổi sáo nhất nhì làng
Bản tình ca mùa Xuân đầy ấm áp
Như tặng đôi mình, mùa cải với triền đê

Đẹp nao lòng mùa hoa Cải tháng Ba,
Hoa Anh cài rung rinh đu đưa theo gió
Em vẫn đợi khúc giao mùa lãng đãng
Tháng ba về chợt hỏi: Nắng có còn xanh?

Bỗng một ngày Trầu nhà Em bớt thắm
Cau nhà Anh cũng chẳng trổ buồng đôi
Cánh Hoa vàng nay sắc phai hương nhạt
Gió lặng tìm hoài những khoảnh khắc bên đê.

                                                         Tác giả: Trần Kim Chung!