Chị em ơi mùng tám tháng ba
Hãy tặng hoa trên tường fabook
Corona đang thời kì căng thẳng
Dịch lan tràn làm thế giới đảo điên.
Đeo khẩu trang mít tinh gặp mặt
Nhìn rõ ngộ như cung trăng vừa xuống
Bắt tay nhau mà còn đâu siết chặt
Vừa rời xa lo vội vã xoa cồn
Những cái ôm bờ vai hờ hững
Tình bạn bè tưởng đã cách xa
Vậy thì thôi xin đừng khách sáo
Giữ cho mình cho xã hội bình yên
Cả đất nước đang gồng lên chống dịch
Chị em mình chia sẻ nỗi lo chung
Thấm vào đâu so với người chiến sĩ
Nhường doanh trại khang trang sạch đẹp
Ra bìa rừng tăng bạt vội đóng quân
Rồi ngày ngày làm anh nuôi, hộ lí
Chăm chút từng giấc ngủ bữa cơm
Lo cho dân như những người ruột thịt
Bão dịch tan niềm hạnh phúc vô bờ.
Chị em ơi mùng tám tháng ba
Xin nhận lấy lời ca tiếng hát
Từ trăm miền tổ quốc thân thương
Con cháu bà Trưng đẹp mãi ngàn đời.
Thái Nguyên, 8/03/2020