Bài thơ BẠCH MAI TRÁI TIM HỒNG SÁNG MÃI của nhà giáo Vũ Dũng

Huy Hoàng

Hãy vững vàng lên Bạch Mai ơi!
Cả đất nước đang từng giờ ngóng đợi
Những rủi may đổ về trong gang tấc
Khiến bao người cơ nhỡ mong manh

Ôi thương quá biết bao người thày thuốc
Những chiến binh tinh nhuệ của ngành y
Những trí tuệ niềm tự hào đất nước
Thật không may lâm vào cảnh chớ chêu.

Nay đại dịch như một thùng thuốc nổ
Lặng lẽ chờ có cơ hội bùng lên
Mỗi thày thuốc là một người chiến sĩ
Trên chiến hào không có đạn bom.

Ôi cầu mong nếu có được phép tiên
Xin chỉ ước mọi người đều may mắn
Để nụ cười lại sáng ngời rạng rỡ
Để Bạch Mai thắm mãi một niềm tin

Dù lâm nguy xin hãy đừng nản chí
Đảng nhân dân luôn bên cạnh các anh
Một tình yêu, lòng kính trọng chân thành
Màu áo trắng khắc tinh loài covid.

Xin mọi người hãy một lòng đoàn kết
Siết chặt tay chia sẻ những rủi ro
Bạch Mai ơi trái tim hồng tổ quốc
Mãi sáng lên trong muôn triệu con tim.

Tác giả Vũ Dũng - Thái Nguyên 0h . 29.03.2020
Tôi yêu Bạch Mai bằng cả trái tim tôi.