Bài thơ THIÊNG LIÊNG LỜI TỔ QUỐC của Nhà giáo Vũ Dũng

Hằng Nga

Dù khó khăn gian khổ hãy đồng hành cùng toàn dân,vận mệnh của đất nước, sinh mạng của toàn dân phụ thuộc vào ý thức tự giác,lối sống văn minh và tinh thần quả cảm của mỗi chúng ta. Hãy đoàn kết lại vì sự trường tồn của dân tộc! Tôi yêu tha thiết con người Việt Nam và những kiều bào xa tổ quốc. Đó là những lời tâm sự của Nhà giáo Vũ Dũng ở Thái Nguyên gửi kèm bài thơ THIÊNG LIÊNG LỜI TỔ QUỐC.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Nhìn Thủ tướng một vài giây bối rối
Mắt mờ đi bởi một nỗi thương dân
Cả hội đồng lặng im lòng buốt nhói
Tổ quốc mình chìm trong những nỗi đau

Thưa quốc hội,thưa đồng bào, đồng chí
Từ ngày mai, ngày mùng một tháng tư
Cả dân tộc cùng bước vào chiến dịch
Cuộc chiến này sẽ tàn khốc cam go.

Đây mặt trận lặng thầm không tiếng súng
Nhưng hiểm nguy sa sảy một phút giây
Là hủy diệt cả thôn làng đường phố
Đắm chìm trong tang tóc nỗi thương đau

Xưa chiến tranh tiễn tôi ra mặt trận
Là cờ hoa rộn rã cả thôn làng
Bát trà xanh, thanh kẹo vừng, kẹo lạc
Đêm liên hoan vang vọng khúc quân hành

Nay vào trận trẻ già là chiến sĩ
Đóng cửa nhà mệnh lệnh cứ ngồi yên
Không di chuyển nơi này sang nơi khác
Tránh Covi reo rắc dịch lan tràn.

Không tụ tập không hội hè đình đám
Đóng cửa trường đâu còn bóng trẻ thơ
Chợ vắng tanh khống chế đường biên giới
Đóng cửa hàng không, một số tuyến bay

Chưa bao giờ căng thẳng thế hôm nay
Cả đất nước gồng mình lên chống dịch
Bắc Trung Nam cùng lao vào trận đánh
Quyết một lòng vì cuộc sống bình yên.

Lời thủ tướng cách li toàn xã hội
Lời thiêng liêng vang vọng cả non sông
Mỗi người dân con tim như nghẹn thắt
Tổ quốc mình còn biết mấy khổ đau?

Những ổ dịch Bạch Mai, bar Buddha
Mầm lây nhiễm đang chờ giờ bùng phát
Con Covid cấp số nhân âm ỉ
Mươi lăm ngày chờ cơ hội nổ tung.

Nhưng trong ta một niềm tin bỏng cháy
Rất diệu kì cũng có chút linh thiêng
Cả Bạch Mai bảy nghìn người âm tính
Một phép thần ta cứ ngỡ trong mơ

Nhưng điều đó hoàn toàn là sự thật
Vì Đảng ta, chính phủ biết lo xa
Phòng chống dịch từ ngày đầu manh mún
Đeo khẩu trang là vũ khí tuyệt vời.

Khi siêu nhiễm mới khởi đầu le lói
Đảng và dân cùng vào cuộc đều tay
Sàng lọc ngay những thành phần nghi nhiễm
F một hai phân định để cách li

Những bài học giai đoạn đầu xương máu
Có lẽ nào ai đó vẫn thờ ơ
Đừng chủ quan trông chờ vào đất nước
Tự cứu mình là cứu tất cả nhân dân

Mấy tiếng thôi là sắp đến giờ G
Tiếng súng lệnh tất cả vào trận đánh
Mười lăm ngày trên con đường sinh tử
Có đau thương và sẽ có chia li.

Hãy lạc quan ngẩng cao đầu vui bước
Trên con đường chính phủ đã vạch ra
Không bỏ rơi dù một người nghèo khó
Dắt dìu nhau bát gạo cũng chia đôi.

Trên chiến tuyến những người mang áo trắng
Là niềm tin là hạnh phúc toàn dân
Xin gửi gắm những lời tha thiết nhất
Đất nước này trông cậy ở các anh.

Sắp đến giờ lên đường ra mặt trận
Hãy vui lên khi tổ quốc cần ta
Đừng nhỏ lệ cũng đừng duy ý trí
Người Việt ta mạnh mẽ trước lâm nguy

Dù ta biết chỉ vẫy tay tạm biệt
Nhưng mắt ngời đầy nghị lực yêu thương
Hãy tự tin ở ý chí quật cường
Ta mạnh bước cùng hẹn ngày toàn thắng.

Thái Nguyên, 31/03/2020