Em Có Về Cùng Xây Dựng Quê Hương.

Xin chia sẻ tới cộng đồng những vẫn thơ đậm chất quê hương của tác giả Trần Chỉnh với tựa đề "Em Có Về Cùng Xây Dựng Quê Hương".

Trần Chỉnh sinh ngày 29/2/1976 tại thôn Bình Nguyên, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Em có về quê mẹ của ta không 

Bình Nguyên đó giữa mùa thu trong vắt

Cánh đồng lúa đã tươi màu vàng rực

Sen đã tàn hương nhuỵ vẫn đâu đây

 

Em có về những năm tháng  thơ ngây

Để cùng anh ngắm chiều thu quá khứ

Trước Cổng Đồng đôi ta từng ấp ủ

Thoát cơ hàn cho vai mẹ dịu đau

 

Sáng đi học chiều lại cưỡi lưng trâu

Bờ Sông Mới tỏa hương sen ngào ngạt

Gió rì rào rặng phi lao ca hát

Nghe du dương như khúc nhạc trữ tình

 

Em có về thăm Cây Quéo sân Đình

Dẫu trăm năm vẫn vươn mình vững thế = ( thế đứng )

Vẫn uy linh trở che bao thế hệ

Bao con người ưu tú đất Bình Nguyên

 

Em có về nhổ mạ cánh Làn Chiêm

Dòng Cửu Khúc cuộn mình ôm đất mẹ

Những trưa hè đôi vai gầy gánh mạ

Ra cánh đồng gieo cây lúa thêm xanh

 

Em có về... Em có về cùng anh

Cùng say đắm trong chiều thu rạo rực 

Hương lúa mới hít căng tràn lồng ngực

Tay trong tay đi dạo cánh Đống Lừng

 

Quê ta đó Bình Nguyên của chúng mình

Bao ân tình bao niềm nhớ thân thương

Em có về...

Cùng xây dựng quê hương 

Cho sóng lúa mãi càng thêm dào dạt.