Khó tin cảnh tượng ở Nga những ngày lạnh âm 40 độ C

Bức ảnh được chụp tại Novosibirsk - thủ phủ vùng Siberia (cách Moscow 3.389 km). Trong cái lạnh âm 40 độ C, việc để bát mì gói và quả trứng ở ngoài trời rõ ràng không phải ý tưởng hay cho bữa sáng."Mùa đông của chúng tôi rất lạnh. Trong những ngày này, nhiệt độ giảm tới âm 42 độ C, điều khá hiếm gặp. Sống ở điều kiện như vậy, việc hít không khí thôi cũng rất nguy hiểm", một người địa phương nói với Bored Panda.Khung cảnh khá quen thuộc của những người dân yêu chó vùng Siberia (Nga).Mặt hồ Baikal nổi tiếng nhìn như một "trận địa" sét, được tạo thành từ vết nứt của băng. Nằm ở phía nam Siberia, Baikal nổi tiếng là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, chiếm 22% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng trên toàn hành tinh. Vào mùa đông, mặt hồ Baikal đóng băng tựa như một dải đồng bằng mới hình thành.Lông mi, lông mày hay môi của những người thuộc vùng Siberia vẫn thường bị đóng băng vào mùa đông. Katrina, một cô gái địa phương, đã chia sẻ khoảnh khắc hài hước của mình.Tại Nga, cái lạnh kinh khủng đôi khi cũng không thể quật ngã sức mạnh của những người đam mê thể thao. Ở nhiều nơi trên khắp nước Nga, người ta tổ chức những hội, nhóm thể thao mùa đông với các bộ môn như chạy bộ, bơi.Những người đã quen với việc tắm lạnh sẽ thấy được ngâm mình trong làn nước mùa đông đem lại sự thích thú kỳ lạ. Thậm chí, nhiều đứa bé chỉ khoảng 6-7 tuổi cũng tham gia những hoạt động truyền thống này.Tuyết đóng băng ngay khi được ném ra. Ở một số vùng của Nga, hơi thở cũng có thể bị đông cứng trong không khí.Bên cạnh những tình huống dở khóc dở cười, băng tuyết cũng tạo nên loạt cảnh tượng đẹp khó diễn tả.Bức ảnh cho thấy hậu quả của việc phơi đồ khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm hàng chục độ C.