Mùa thu trên cung đường 48 khúc cua

Cây rừng đổi lá nhuộm màu rực rỡ hai bên đường Irohazaka, đưa du khách đi qua 48 khúc cua với quang cảnh mùa thu đẹp "rụng tim".

Đèo Irohazaka là cung đường nối giữa hai điểm tham quan nổi tiếng là thành phố Nikko, tỉnh Tochigi và hồ Chuzenji. "Iroha" bắt nguồn từ bảng chữ cái Nhật cổ với 48 âm tiết, và con đường đèo này cũng trùng hợp có 48 khúc cua, còn "zaka" có nghĩa là dốc

Đèo Irohazaka là điểm đến không thể bỏ qua của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng như người yêu thiên nhiên muốn ghi lại hình ảnh cung đường hùng vĩ cùng cảnh tượng núi rừng thơ mộng, ngập tràn sắc đỏ vàng

Đèo gồm 2 con đường lên xuống được xây trong hai giai đoạn là năm 1954 và 1965. Đường lên và đường xuống của đèo được xây dựng riêng biệt, bạn có thể dừng ở trạm nghỉ cách điểm cuối đường lên khoảng 2 km.

Từ đó bạn đi cáp treo đến đài quan sát Akechidaira để ngắm toàn cảnh nơi đây với thác Kegon, Ryuzu, hồ Chuzenji và những dãy núi của Nikko. Tuyến cáp treo chỉ kéo dài khoảng 3 - 5 phút, giá vé 750 yen/ người (khoảng 165.000 đồng). Trên đài quan sát Akechidaira, bạn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên mùa thu Nikko, thời điểm giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 hàng năm

hác Kegon (hình) đổ nước từ sông Daiya xuống 97 m là thác nước nổi tiếng nhất ở khu vực Nikko. Điểm đến giải nhiệt của người Nhật mỗi khi các tháng nóng tới (sau mùa mưa) vì nước ở đây rất dồi dào và chảy ầm ào suốt ngày đêm