MÙA XUÂN TỔ QUỐC

Vũ Dũng

Nhà giáo Vũ Dũng ở Thái Nguyên đã chia sẻ với bạn đọc https://doisongvaphattrien.vn/ bài thơ dưới đây cùng lời nhắn nhủ: "Hãy vững tin ở ngày mai, hãy vững tin ở tương lai tươi sáng chúng ta sẽ đập tan đại dịch Covid!"

Đất nước tôi lại gồng mình chống dịch

Thêm tết buồn nhiều người phải tha hương

Con xa cha mấy tháng rồi chưa gặp

Vợ xa chồng đau đáu những niềm thương

Mắt mẹ già dầu dãi gió sương

Chiều chạng vạng vẫn ngóng ra đầu ngõ

"Chúng về chưa tất niên sao kịp đón"

Chép miệng buồn ông bỗng thấy bâng khuâng.

Đất nước tôi giàu nghèo ba ngày tết

Nhớ tổ tiên mong con cháu xum vầy

Chốn quê nhà giàu nghĩa tình làng xóm

Chúc cho nhau nhiều may mắn đầu xuân

Dịch Covid cách li nhiều đô thị

Phố phường thôi không nhộn nhịp đông vui

Nhà máy cũng không ồn ào sôi động

Con đường làng thưa thớt bóng người qua.

Có nơi nào như đất nước tôi

Tuy nghèo khó nhưng kiên cường chống dịch

Từ đứa trẻ lên ba đến cụ già tóc bạc

Tự giữ mình để non nước bình yên

Ôi tự hào đất nước mình đến vậy!

Bốn ngàn năm truyền thống của ông cha

Chia sẻ ngọt bùi đắng cay cùng chịu

Vượt chông gai để đi đến vinh quang

Con Lạc cháu Hồng chung dòng máu nóng

Dân tộc ta sẽ trường tồn mãi mãi

Tự hào thay Đảng đưa đường dẫn lối

Xuân lại về đất nước rợp cờ hoa.

Thái Nguyên, ngày 29/01/2021