Người mẹ nghèo cầu xin cho con trai tật nguyền thêm một lần được sống

 “Dù nó tật nguyền, không thể đi lại, tôi cũng xin ông trời cho nó được sống, để mỗi ngày tôi được chăm sóc cho con, được nghe nó nói cười, nó gọi mẹ ơi là tôi vui lắm rồi!”.

Sự sống mong manh của chàng trai tật nguyền mang trong mình trọng bệnh.

Trụ cột gia đình gặp nạn trên biển

Hơn 2 thập kỷ trôi qua, từ lúc chồng mất để lại cho bà Hồ Thị Loan (SN 1962, trú tại xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) một lúc 5 đứa con thơ dại. Trong đó, người con trai duy nhất là Vũ Văn Tài (SN 1988) bị tật bẩm sinh với hai tay chân dị dạng, khiến Tài không thể đi lại được.

“Lúc đó, anh ấy là trụ cột của gia đình, trong một lần đi biển anh ấy không may gặp nạn rồi qua đời. Các con còn quá nhỏ, tôi chỉ biết ôm lấy chúng mà khóc. Khi ấy đến cái ăn còn không có. Nhìn các con chịu khổ, đặc biệt là thằng Tài nó không thể đi lại được, nhiều lúc tôi nghĩ ông trời đã đẩy mẹ con tôi đến bước đường cùng rồi…”, bà Loan rầu rĩ tâm sự.

Người mẹ nghèo cầu xin cho con trai tật nguyền thêm một lần được sống - 1

Sinh ra vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi hai tay chân bị tật nguyền, hiện nay Tài mang trong mình trọng bệnh nên sự sống rất mong manh hơn bao giờ hết.

Hơn 2 thập kỷ trôi qua, cũng là chừng đó thời gian người mẹ nghèo khốn khổ ở vậy nuôi 5 đứa con thơ, bữa rau, bữa cháo qua ngày. Một mình gồng gánh cả gia đình, cho đến lúc các con dần khôn lớn. Những cô con gái đã lập gia đình, bà Loan lại gắng gượng chút sức già để chăm sóc cho cậu con trai tật nguyền của mình.

Với đôi chân co quắp, biến dạng, lại đau ốm quanh năm, nên sức khỏe của Tài cũng rất yếu. Hơn ai hết Tài hiểu về sức khỏe của mình, chính Tài cũng rõ mình mắc căn bệnh tim bẩm sinh nhưng cậu đã giấu mẹ vì sợ mẹ lại khổ tâm.

“Mấy năm trước, nó ngất đi tôi hốt hoảng mang con đến bệnh viện họ nói cháu bị bệnh tim bẩm sinh, phải can thiệp gấp. Lúc đó tôi phát hoảng, nó nói con biết rồi nhưng giấu mẹ vì sợ mẹ khổ, con tật nguyền thế này sống thêm cũng chỉ làm khổ mẹ thôi”, bà Loan nói trong nước mắt.

Người mẹ nghèo cầu xin cho con trai tật nguyền thêm một lần được sống - 2
Người mẹ nghèo cầu xin cho con trai tật nguyền thêm một lần được sống - 3

Đôi chân của Tài biến dạng, teo tóp, co quắp khiến em không thể đi lại được.

Cậu con trai tật nguyền không muốn mẹ phải khổ, nhưng Tài là tất cả đối với người mẹ nghèo khốn khổ ấy. Cũng vì thế, bà Loan đã chạy vạy khắp nơi để lo đủ kinh phí can thiệp tim cho Tài, dù đó chỉ là những can thiệp nhỏ giúp duy trì sự sống cho cậu, còn căn bệnh vẫn chưa thể chữa trị dứt điểm.

Mong manh sự sống chàng trai tật nguyền thêm bệnh tim bẩm sinh.

Gần đây, Tài lại thường xuyên khó thở, ngất đi, bà Loan lại ôm con đi bệnh viện. Các bác sĩ kết luận, Tài bị hở van tim hai lá nặng, rò rỉ van… phải phẫu thuật gấp rồi chuyển ra Hà Nội điều trị.

Nhưng ra đến Hà Nội, bác sĩ tại đây lại cho biết, Tài mắc thêm bệnh viêm tủy cấp, rồi bị sỏi thận… em lần lượt được chuyển sang Viện huyết học Trung ương và bệnh viện Việt Đức điều trị.

Người mẹ nghèo cầu xin cho con trai tật nguyền thêm một lần được sống - 4

Căn bệnh diễn biến xấu khiến Tài thở rất khó.

Toàn bộ số tiền vay mượn, cóp nhặt của tất cả các cô con gái đã sớm hết khi điều trị viêm tủy cấp và sỏi thận cho Tài.

"Bác sĩ cho biết, để tiếp tục phẫu thuật tim cho Tài gia đình phải chuẩn bị kinh phí khoảng hơn 100 triệu đồng. Mấy chị em tôi dù lập gia đình rồi nhưng ai cũng khó khăn, con cái còn thơ dại, chỉ góp được chút tiền giúp mẹ lo cho em.

Đi Hà Nội mấy lần rồi, không ai còn đồng nào để mà lo cho em được nữa… Nó là con trai duy nhất cũng là đứa chịu thiệt thòi nhất trong nhà, chúng tôi thương lắm, nhưng bây giờ biết phải làm sao đây”, chị Vũ Thị Hoàn (SN 1982, chị gái đầu của Tài) nghẹn ngào.

Mới hôm qua, Tài lại ngất đi, gia đình phải ôm Tài đến bệnh viện lúc nửa đêm. Em vẫn đang được điều trị tại Khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tại đây, các bác sĩ yêu cầu gia đình nên chuyển Tài vào tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị, nhưng gia đình đã cam kết và xin cho Tài được ở lại, vì nếu đi tỉnh thì không có tiền.

Người mẹ nghèo cầu xin cho con trai tật nguyền thêm một lần được sống - 5

Chị Hoàn thay mẹ chăm sóc cho em trai tại bệnh viện, dù rất thương em nhưng nhà có được đồng nào chị cũng đã góp sức cùng mẹ lo cho em.

Chị Hoàn chia sẻ: “Bây giờ vào tỉnh thì họ cũng nói chuyển ra Hà Nội để phẫu thuật gấp thôi. Nhưng ra Hà Nội làm sao có tiền để phẫu thuật, nên gia đình đành xin cho em trai ở lại đây để tiện chăm sóc. Họ bảo nếu không phẫu thuật thì rất nguy hiểm nhưng…”. Chị Hoàn bỏ dở câu nói rồi ôm mặt khóc. 

Trên giường bệnh, từng nhịp thở của Tài cũng rất khó khăn, những ngày này bệnh có diễn biến xấu hơn nên Tài rất mệt.

“Em biết, mẹ và các chị rất thương, cũng muốn sống với mẹ, với ông bà nhiều lắm nhưng em không muốn mình làm khổ cả gia đình thêm nữa...”, Tài nói trong nước mắt.

Người mẹ nghèo cầu xin cho con trai tật nguyền thêm một lần được sống - 6

Chồng mất để lại cho bà Loan 5 đứa con thơ dại, bà đã gánh gồng cả gia đình trong suốt 2 thập kỷ qua. Bà cầu xin cho con trai được phẫu thuật, để mình có thể chăm sóc cho đứa con tật nguyền suốt phần đời còn lại.

“Dù nó tật nguyền, không thể đi lại, tôi cũng xin ông trời cho nó được sống. Để mỗi ngày tôi được chăm sóc cho con, được nghe nó nói cười, nó gọi mẹ ơi là tôi vui lắm rồi. Giờ nếu không còn con nữa tôi cũng chả thiết sống để làm gì…”, bà Loan nghẹn ngào.

Với người mẹ khốn khổ, 32 năm qua, được chăm sóc cho cậu con trai tật nguyền đó như là một phần lẽ sống của bà. Cậu con trai duy nhất cũng là đứa con gánh nhiều thiệt thòi nhất trong nhà nên bà Loan giành nhiều sự quan tâm hơn cả.

Nhưng giờ đây nếu không lo đủ số tiền để phẫu thuật thì bà có thể mất con bất cứ lúc nào. Người mẹ ấy cầu xin, mong con trai mình thêm một lần được sống, dù bà có phải cõng con đi suốt phần đời còn lại.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3711: Bà Hồ Thị Loan.

Địa chỉ: Xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Điện thoại: 0334.908.442 (gặp dì Loan, mẹ anh Tài) hoặc 0389.203.962 (gặp chị Hoàn chị gái anh Tài).

2. Báo điện tử .

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Nguyễn Phê