NỖI ĐAU TIỄN BIỆT!

Vũ Dũng

Tạm biệt các anh - những người chiến sĩ dũng cảm của Tổ Quốc Việt Nam. Đó là những dòng tâm sự kèm theo bài thơ xúc động của nhà giáo Vũ Dũng ở Thái Nguyên.

Nỗi đau này! Sao thắt nghẹn con tim
Các anh về mưa miền trung vẫn đổ
Đồng mênh mông cồn cào cơn sóng dữ
Mái nhà siêu chấp chới cánh tay gầy.

Nỗi đau này! Mẹ già khô dòng lệ
Bờ vai gày giờ nương tựa vào ai?
Mái tóc bạc bao nhiêu mùa mưa nắng
Tấm lưng còng thêm trĩu nặng thương đau.

Nỗi đau này! Vật vã mấy ngày qua
Người vợ trẻ chờ thâu đêm mòn mỏi
Cắn chặt môi khỏi bật thành tiếng khóc
Nay đớn đau nấc nghẹn chẳng thành lời.

Nỗi đau này! Lũ trẻ sẽ bơ vơ
Vành tang trắng trên mái đầu thơ dại
Từ hôm nay cha đi xa mãi mãi
Biết bao giờ con gặp lại cha ơi! 

Nỗi đau này! Lặng lẽ cả đoàn quân
Trên tay áo vành tang đen đồng đội
Trong hàng quân bóng dáng người còn đó
Những tháng ngày bao gian khó sẻ chia

Nỗi đau này! Cả nước hướng về anh
Người chiến sĩ hi sinh trong thầm lặng
Đây mặt trận chiến trường không tiếng súng
Vì nhân dân vẫn trọn nghĩa hiếu trung 
 
Nỗi đau này! Trời miền trung u ám
Mưa dầm dề, thành biển nước đau thương
Đưa tiễn anh về với lòng đất mẹ
Triệu người thân chầm chậm bước cúi đầu.

Nỗi đau này! Lần cuối cùng tiễn biệt
Để ngàn lần tổ quốc mãi tri ân
Trên đài cao màu quốc kì đỏ thắm
Khúc quân hành còn mãi dáng hình anh.

16/10/2020
Vĩnh biệt các anh hi sinh vì tổ quốc vì nhân dân! Đời đời tổ quốc ghi công!