Ước mơ của bé trước nạn dịch Corona

Là một nhà giáo, anh Vũ Dũng ở Thái Nguyên thấu hiểu tâm hồn trẻ thơ trong trắng với bao ước mơ khát vọng thánh thiện. Bác Hồ đã nói "Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, biết ngủ, biết học hành chăm ngoan". Vậy mà, trước nạn dịch Corona, các em nhỏ của chúng ta cũng đang phải gồng mình chống dịch theo phương châm "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" cùng người lớn "chống dịch như chống giặc". Các em phải tự học trực tuyến tại nhà, không được đến trường, không được thỏa thích nô đùa cùng chúng bạn...Vậy ước mơ của các em là gì trước nạn dịch Corona? Hãy đến với bài thơ "Ước mư của bé trước nạn dịch Corona" của nhà giáo Vũ Dũng để hiểu rõ và tiếp tục dành những điều tốt đẹp nhất có thể cho con trẻ, những chủ nhân tương lai của nhân loại hòa bình, phát triển bền vững!

 

Bé thì thầm bên tai hỏi mẹ
Bao giờ con mới được đến trường.
Ngồi ôn tập,chơi một mình buồn lắm
Con thèm nghe cô giáo giảng bài.

Ước ao gì vào buổi sớm mai
Tung tăng bước vui cùng lũ bạn
Khăn hồng tươi lung linh trong nắng
Miệng nói cười không bịt khẩu trang

Mẹ ôm con vào lòng thủ thỉ
Xưa chiến tranh lớp học trong rừng
Máy bay đến chui hầm trú ẩn
Đạn bom thù không át nổi lời ca

Thế mà nay dịch corona
Cả nước phải tạm dừng việc học
Đảng quan tâm con người là trên hết
Ôi Đồng bào ! Hai tiếng thiêng liêng

Con biết không biên giới Việt Trung
Liền dải đất thông thương hai nước
Nên nguy cơ dễ thành đại dịch
Cuộc chiến này thử thách cam go

Trong khó khăn thời khắc nguy nan
Với truyền thống ngàn năm Văn Hiến
Ta bền lòng vững vàng chèo chống
Đảng vì dân, dân theo Đảng đến cùng

Đức Nhật Hàn những nước văn minh
Đã có người tử vong vì dịch
Bệnh phổi cấp siêu vi mới lạ
Đang từng ngày âm ỉ lây lan

Toàn dân ta gồng mình chặn dịch
Những tin vui hạnh phúc dâng trào
Ở đâu đó có người khỏi bệnh
Muốn òa lên sung sướng vô cùng

Ôi! mẹ yêu con hiểu ra rồi.
Dù tuổi nhỏ ta cùng chung sức
Sống vệ sinh sạch xóm,sạch làng
Đẹp phố phường,thành phố nguy nga

Nắng bừng lên câu hát dân ca
Con vui bước cờ hoa lấp lánh
Niềm tự hào lòng con sung sướng
Tổ quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn.

Nhà giáo Vũ Dũng

Thái Nguyên đêm 23/02/2020

Trước đó, vào ngày 16/2/2020, Diễn đàn Văn hóa và Đời sống - http://vanhoavadoisong.vn thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển - Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tổ chức cuộc thi viết với chủ đề "Sống đẹp trong ứng phó với Corona" gắn với các hoạt động thiện nguyện nhằm kịp thời sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng chung tay phòng, chống và giảm thiểu những rủi ro phát sinh từ dịch bệnh do Virus Corona gây ra. Các tác phẩm dự thi và thông tin chia sẻ bao gồm tin, bài, phóng sự, bút ký, thơ, truyện ngắn...phản ánh về những tấm gương thầy thuốc, y bác sĩ, các cá nhân, tổ chức đã có nhiều việc làm, sáng kiến, giải pháp góp phần phòng chống dịch hiệu quả; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nếp sống văn hóa gắn với việc gìn giữ vệ sinh, chăm sóc sức khỏe để phòng chống dịch bệnh hiệu quả; các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa thiết thực trong nỗ lực chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh, cũng như các hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trong tình hình ứng phó với Virus Corona.