
“Dark horse” của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025
Đỗ Cẩm Ly trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 khi mới 22 tuổi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,73m, số đo 83-61-97cm cùng gương mặt sắc sảo và nụ cười tươi tắn. Cô tự nhận mình không nổi bật ngay từ đầu nhưng đã bứt phá ở giai đoạn cuối của cuộc thi.
“Mọi người gọi tôi là ‘dark horse’, có lẽ đúng phần nào. Tôi đã làm tốt ở chặng nước rút, nhất là đêm bán kết và chung kết”, cô chia sẻ.
Trước những ý kiến trái chiều về nhan sắc, Cẩm Ly bình thản đáp: “Vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn. Tôi tự tin với những gì mình có, quan trọng là biết mình là ai và theo đuổi điều gì”.

Không vội vã chạy theo hào quang
Sau khi đăng quang, Cẩm Ly bày tỏ tham vọng theo đuổi nghệ thuật. Cô yêu thích ca hát, diễn xuất và cả công việc MC. Dù vậy, cô khẳng định: “Tôi muốn đầu tư chuyên nghiệp và dài hơi, không thử cho vui để rồi chẳng để lại gì”.
Dù theo học ngành Quan hệ quốc tế, từ nhỏ cô đã đam mê nghệ thuật. Với cô, thi sắc đẹp cũng chỉ là một phần trong hành trình theo đuổi ước mơ đó. “Tôi mong mình được công nhận bằng năng lực và sự tử tế, không chỉ nhờ danh xưng hay sự nổi tiếng nhất thời”, Cẩm Ly nói.
Nói về cái tên trùng ca sĩ Cẩm Ly
Tên “Cẩm Ly” của cô thường khiến nhiều người liên tưởng đến “nữ hoàng nhạc dân ca” Cẩm Ly. Tuy nhiên, cô không ngại mà còn cảm thấy hãnh diện:
“Ban đầu tôi cũng thắc mắc, nhưng bố mẹ bảo chỉ là trùng hợp. Càng lớn tôi càng thấy cái tên ấy mang đến cảm giác thân quen và tự hào, vì được trùng với nghệ sĩ gạo cội”.

Gia đình – nền tảng lớn nhất
Sinh năm 2003 trong một gia đình đề cao kỷ luật nhưng đầy yêu thương, Đỗ Cẩm Ly được bố mẹ – đặc biệt là người bố làm nghề báo – ủng hộ hết mình. “Bố chỉ dặn tôi: ‘Con cứ làm điều con tin và theo đuổi giấc mơ của mình’”, cô bộc bạch.
Cẩm Ly là con út, được bố mẹ cưng chiều nhưng cũng rèn tự lập từ nhỏ. “Mọi người hay đùa gọi tôi là tiểu thư, nhưng chỉ tiểu thư với bố mẹ thôi. Ra ngoài tôi rất tự lập”, cô nói.
Chuyện tình cảm: “Tôi chưa từng yêu”
Ở tuổi 22, Cẩm Ly vẫn chưa từng có mối tình nào. Cô thật thà: “Tôi muốn tập trung toàn bộ cho công việc và vai trò mới. Tình yêu, nếu đến đúng lúc và phù hợp, tôi sẽ đón nhận. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn nắm bắt cơ hội đang mở ra”.