Bài thơ Hướng về Đà Nẵng thân thương của nhà giáo Vũ Dũng

Vũ Dũng

Nhà giáo Vũ Dũng (Thái Nguyên) có chia sẻ bài thơ "Hướng về Đà Nẵng thân thương" cùng lời nhắn nhủ: "Mọi người hãy chia sẻ cùng Đà Nẵng thân thương, không chủ quan với đại dịch Covid trong giai đoạn mới phức tạp khôn lường. Không bi quan nhưng đừng ngủ quên trong chiến thắng". Xin chia sẻ tới cộng đồng.

Đà Nẵng ơi! Người dang rộng vòng tay

Đón du khách từ mọi miền tổ quốc

Đến Bà Nà ngắm nhìn mây trắng phủ

Ngóng bình minh biển lặng sóng bạc đầu.

 

Bỗng chiều nay một tin buồn đau đớn

Bởi một người lây nhiễm dịch Covid

Như sét đánh giữa trời quang mây tạnh

Hội đang vui sao vội đứt dây đàn.

 

Mấy chục ngày không phải sống cách li

Ta mở cửa nhịp đời đang náo nức

Người người vui cùng lao động hăng say

Nền kinh tế lại trên đà tăng trưởng.

 

Mùa hè ơi ngập tràn trong ánh mắt

Trang sách hồng rộn rã gọi mùa thi

Học qua mạng dù khó khăn chồng chất

Vẫn mang về vị ngọt trái chín thơm.

 

Ta như say trong đất trời hạnh phúc

Qua cách li đại dịch tưởng như mơ

Cả thế giới nghiêng mình cùng ngưỡng mộ

Người Việt Nam một sức sống diệu kì.

 

Nay người lây covit hỏi từ đâu?

Đường nhập cảnh ta vẫn làm chặt chẽ

Y tế, hải quan, an ninh đảm bảo

Mỗi người về đều tuân thủ cách li.

 

Rồi thông tin mấy kẻ vượt biên

Từng lẩn trốn bằng con đường tiểu ngạch

Trốn hải quan, tránh mạng lưới an ninh

Chui nhủi sống, trong giữa lòng thành phố.

 

Đà Nẵng ơi! Thôi đành vai gánh nặng

Giãn cách, khoanh vùng, sàng lọc kể từ nay

Một cuộc chiến âm thầm nhiều gian khổ

Vì bình yên đây dải đất miền Trung.

 

Đà Nẵng ơi! luôn kiên cường bám biển

Giữ đảo xa để Tổ quốc bình yên

Xin gửi trọn niềm tin về Đà Nẵng

Cả nước chung tay vì mảnh đất thân thương.

 

Xin nhắc lại như lời nguyền son sắt

Không bỏ ai xót lại ở đằng sau

Cả dân tộc lại bước vào cuộc chiến

Vững niềm tin hạnh phúc ở ngày mai.

Thái Nguyên, ngày 25/7/2020.