Bài thơ NGÓI LÀNH HƠN NGỌC NÁT của tác giả Vũ Dũng

Nhà giáo Vũ Dũng ở Thái Nguyên đã viết bài thơ NGÓI LÀNH HƠN NGỌC NÁT cùng lời nhắn nhủ TỰ GIÁC TRUNG THỰC LÀ GÓP PHẦN CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH! Đọc bài thơ ta thấy tác giả đã trách một bệnh nhân COVID 19 đã thiếu ý thức trong việc tự cách lý và khai báo y tế để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người, cần phải nâng cao ý thức chấp hành việc cách lý và trung thực trong khai báo y tế.

Này em ơi! Em là liều thuốc thử
Hay là mìn sinh học giữa lòng dân.
Hành động em khác nào kẻ sát nhân
Tàn độc quá khiến bao nhà li tán

Covi lây theo con đường ngoại nhập
Siêu nhiễm kia mười bẩy, ba tư
Chưa cảnh tỉnh chưa làm em mở mắt
Từ Bạch Mai em chuồn thẳng về quê

Trên chuyến xe mười bốn người vô tội
Có ai người nhận Covid từ em
Và còn ai sẽ là người may mắn
Không mang mầm bệnh dịch hiểm nguy.

Thấy triệu chứng đau đầu rát họng
Em biết mình đã nhiễm covid
Vậy tại sao không thèm khai báo
Cứ quanh co giấu "Bạch Mai về"

Một lỗi nhỏ xé toang thành việc lớn
Ai đã từng giao tiếp Ngọc ơi.
Ai đứng cạnh,ai cùng ăn, cùng uống
Ai chung phòng, chung chuyến xe ôm...

Khi xác định Em là dương tính
Thì hỡi ôi. Bác sĩ cũng rụng rời
Tin xét đánh giữa trời quang mây tạnh
Đám mây đen che phủ bầu trời

Thế là thôi bạn bè, bác sĩ
Những họ hàng cả những người xa
Nào hộ lí điều dưỡng viên bất biết
Lẽ nào thành con bệnh Ngọc ơi.

Rơi nước mắt thương người vô tội
Bỗng trong mình mang chủng siêu vi
Cha xa con vợ lại xa chồng
Bao nghiệp lớn nay đành dang dở

Mười bốn ngày nhiều gia đình tán
Tạm sống trong hoàn cảnh cách li
Cầu mong sao không người lây nhiễm
Chỉ thoảng qua ác mộng covi

Đại Từ ơi! truyền thống nơi đây
Trong kháng chiến con người anh dũng
Đất xứ chè lòng người sâu thẳm
Vẫn rạng ngời tình nghĩa thủy chung

Dưới bóng đa Bác đã dừng chân
Người căn dặn tình đồng bào đồng chí
Phải biết ơn thương binh liệt sĩ
Là biểu trưng lòng tổ quốc tri ân.

Một con sâu làm rầu lòng mẹ
Một con người hủy hoại người thân
Không cản bước toàn dân phòng dịch
Những vòng tay siết chặt vòng tay

Lời thủ tướng rưng rưng trong nước mắt
Thương đồng bào chiến sĩ phải gian lao
Thương đất nước những ngày này căng thẳng
Vận nước nhà tất cả ở lòng dân

Đừng than vãn nao lòng nản chí
Hãy ngồi yên khi tổ quốc cần ta
Đảng kính yêu hãy tin ở cháu con
Phòng chống dịch như ta từng đánh giặc

Tháng tư về non nước rực cờ sao
Ta lại hát khúc ca ngày toàn thắng
Một Điện Biên để thế giới nghiêng mình
Qua đại dịch bình an và hạnh phúc.

Thái Nguyên, 29/03/2020

Tác giả Vũ Dũng

* Bài tham gia cuộc thi viết "Sống đẹp trong ứng phó với Virus Corona" do Diễn đàn Văn hóa và Đời sống phát động.