Bài thơ TÌNH NGƯỜI TRONG GIAN KHÓ của nhà giáo Vũ Dũng

Vũ Dũng

Nhà giáo Vũ Dũng ở Thái Nguyên chia sẻ bài thơ "TÌNH NGƯỜI TRONG GIAN KHÓ" cùng lời nhắn nhủ tâm huyết: Với kẻ thù vô hình Covid19, chúng ta đâu có nhìn thấy, đâu cầm nắm được. Chỉ có đồng lòng phòng là chính mong mọi người tuân thủ chặt chẽ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, chinh phủ nhất định chúng ta sẽ thắng cả dân tộc chắc chắn sẽ bình an.

Trận chiến này chắc sẽ gặp nhiều thử thách

Không còn như chiến dịch mùa xuân

Không dấu vết của F0 Covid

Biết tìm đâu manh mối cách li

Chín chín ngày đất nước bình yên

Không lây nhiễm tự hào chống dịch

Khắp toàn cầu nghiêng mình yêu kính

Người Việt Nam tài trí ngoan cường.

Có ngờ đâu giữa mùa hè nắng lửa

Dịch bùng lên từ dải đất miền trung

Đà Nẵng thân yêu trở thành tâm điểm

Từ một người phát tán dịch nơi nơi

Covid thời nay đã thành biến thể

Tốc độ lây lan sức tàn phá mạnh hơn

Mười mấy ngày tám người bỏ mạng

Một nỗi đau khó nói thành lời

Đã như thế một số người chui lủi

Trốn đường biên tiểu ngạch ngày đêm

Không kiểm soát, không thông qua kiểm dịch

Phải chăng gieo hậu họa họa từ đây

Ngoại kích, nội công thật khó trở tay

Nhưng thủ tướng ra tay quyết liệt

Trừng trị nghiêm minh vượt biên trái phép

Cả lũ lâu nhâu cõng rắn cũng ra tòa.

Lại lần nữa toàn dân chống dịch

Hãy đồng lòng chung sức, chung tay

Vì vận mệnh quốc gia,vì sinh mạng đồng bào

Hãy tin ở một ngày mai tươi sáng

Nghe bản tin chống dịch mỗi ngày

Lòng quặn thắt tim ta nghẹn lại

Hỏi hôm nay bao người lây nhiễm?

Và bao ngươi phải lặng lẽ ra đi?

Ta lặng im sao không phải chiến tranh

Mà chết chóc cứ từng giờ từng phút

Thế giới hôm nay mười tám triệu người lây

Ngày mai sẽ bao nhiêu người nhiễm dịch

Đừng bó tay, đừng cúi đầu khuất phục

Ta đã từng chiến thắng những ngày qua

Những bài học nay trở thành quyết sách

Tự giữ mình cho tổ quốc bình yên.

Dù khó khăn xin quyết chung tay

Hãy nhường nhau miếng cơm manh áo

Dân tộc mình bốn ngàn năm vẫn vậy

Đừng bỏ nhau trong hoạn nạn khổ đau.

Thái Nguyên, ngày 5/8/2020