
Bước ngoặt từ thế giới mạng
Sinh ra trong gia đình có ba anh chị em tại TP.HCM, Trần Thị Thúy Loan (Bảo Thy) sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi theo học thanh nhạc và piano tại Trường Suối Nhạc. Cô cũng từng tham gia nhiều nhóm nhạc tuổi teen nhưng chưa tạo được dấu ấn.
Năm 2006 là một năm định mệnh với Bảo Thy. Việc lọt vào Top 10 "Thập đại mỹ nhân Võ lâm truyền kỳ" và đặc biệt là thành công vang dội sau cuộc thi Miss Audition đã mở ra cánh cửa sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Màn song ca "10 minutes" và "Please tell me why" (do cô viết lời Việt) cùng Vương Khang trong đêm trao giải Miss Audition đã trở thành hiện tượng, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Thành công này khiến Bảo Thy quyết định gác lại kế hoạch du học Mỹ để theo đuổi đam mê âm nhạc.
Ngay sau đó, Bảo Thy tiếp tục ra mắt loạt ca khúc "làm mưa làm gió" như "Sorry", "Vẫn ngỡ như là", "Công chúa bong bóng", đồng thời thử sức với vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình. Dù có ý kiến trái chiều về khả năng dẫn dắt, không thể phủ nhận sức hút và độ phủ sóng của Bảo Thy ngày càng lớn mạnh trong giới trẻ.
Khẳng định vị thế "Công chúa V-pop"
Giai đoạn 2008-2011 đánh dấu sự trưởng thành và bùng nổ trong sự nghiệp của Bảo Thy. Sự kết hợp ăn ý với ca sĩ Quang Vinh qua album song ca "Ngôi nhà hoa hồng" (2008) đã tạo nên cơn sốt lớn, album phải tái bản đến lần thứ 4. Album solo đầu tay "Có bao giờ... em sai" (2008) tiếp tục khẳng định tên tuổi của nữ ca sĩ.
Không chỉ thành công trong âm nhạc, Bảo Thy còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn và bén duyên với điện ảnh qua vai chính Britney Bích trong "Công chúa teen và ngũ hổ tướng" (2009). Vai diễn này mang về cho cô giải "Diễn viên triển vọng" tại Cánh diều vàng 2009.
Album Vol. 2 "Ký ức của mưa" (2010) với nhiều bản hit tự sáng tác và của các nhạc sĩ tên tuổi tiếp tục gặt hái thành công với giải Album Vàng, Zing Music Awards. Tuy nhiên, Special Album (2011) với MV "Ngày vắng anh" lại gây tranh cãi khi bị cho là "đạo ý tưởng" MV "Bubble Pop" của HyunA (Hàn Quốc), dù phía Bảo Thy khẳng định bài hát là hoàn toàn khác biệt.

Những thử thách và sự trở lại mạnh mẽ
Năm 2012, Bảo Thy tiếp tục đóng phim với "Gia sư nữ quái". Sau đó, cô có một khoảng thời gian hoạt động trầm lắng hơn, chia sẻ rằng đã gặp những chuyện không hay trong nghề.
Tuy nhiên, Bảo Thy đã trở lại đầy ấn tượng vào năm 2014-2015 với liveshow "Tôi tỏa sáng", MV "Single Lady" và đặc biệt là bản hit "Càng khó càng yêu" (nhạc phim TVB "Sứ đồ hành giả" lời Việt) được chính nghệ sĩ Hồng Kông khen ngợi. Các ca khúc sau đó như "I'm sorry babe", "Con tim anh nằm đâu", "Lonely" tiếp tục khẳng định sức hút không giảm của nữ ca sĩ. Đỉnh cao của sự trở lại là chức Quán quân chương trình Hòa âm Ánh sáng (The Remix) mùa 3 năm 2017.
Tranh cãi và đời tư
Trong suốt sự nghiệp, Bảo Thy cũng đối mặt với không ít tranh cãi. Nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ từng rộ lên nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận. Vấn đề bản quyền các ca khúc nhạc ngoại lời Việt thời kỳ đầu cũng gây ồn ào, đặc biệt là vụ việc liên quan đến ca khúc "The Show" của Lenka. Bảo Thy và phía đơn vị phát hành khẳng định đã thực hiện thủ tục tác quyền theo quy định, nhưng vụ việc cũng khiến cô thận trọng hơn và tập trung vào các sáng tác thuần Việt sau này.
Về đời tư, Bảo Thy (tên thật Trần Thy Loan, nghệ danh ghép từ tên anh trai Thế Bảo và tên lót của mình) đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc. Tháng 11 năm 2019, cô kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Phan Lĩnh. Hai năm sau, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng.
Hiện tại, Bảo Thy dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và điều hành thương hiệu mỹ phẩm riêng Onyx Cosmetics. Dù không hoạt động showbiz dày đặc như trước, cô vẫn thỉnh thoảng ra mắt sản phẩm âm nhạc, tham gia sự kiện và gameshow để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Hành trình gần 20 năm của Bảo Thy là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng, vượt qua thử thách để khẳng định tài năng và có được cuộc sống viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn đời tư.