Biên Hoà vững một niềm tin

Khu Công nghiệp vào Thu/ Nắng ươm vàng màu điệp/ Công trường im thiêm thiếp/ Ốm rồi, Biên Hoà ơi!/ Cơn dịch đến mọi nơi/ Thành phố không mong đợi/ Cùng nhau ta tiến tới/ Diệt hết loài Covy...

 

bien-hoa-truoc-gio2-1625934531.jpg 

Tan ca giữa mùa mưa

Nhớ Biên Hoà mùa nắng

Bước chân chiều xa vắng

Ngơ ngác tìm rất nhanh

 

Một thành phố rất xanh

Đẹp hoài trong ký ức

Một Biên Hoà rất thực

Khói mây lẫn sương mù

 

Khu Công nghiệp vào Thu

Nắng ươm vàng màu điệp

Công trường im thiêm thiếp

Ốm rồi, Biên Hoà ơi!

 

hoa-toc-tien-1626072860.jpg 

 

Cơn dịch đến mọi nơi

Thành phố không mong đợi

Cùng nhau ta tiến tới

Diệt hết loài Covy

 

Khắp nẻo đường cách ly

Không dòng người trên phố

Chỉ lặng thầm lối nhỏ

Tan ca về hư không

 

Những con đường mênh mông

Những bước chân tất bật

Thương công nhân chật vật

Phố ơi, buồn nào vơi!

 

Cơn dịch sẽ qua thôi

Cùng nhau thay áo mới

Hoà dòng người phơi phới

Thành phố lại bay cao.

 

Đồng Nai tháng 7/2021 - HP

Ngày thứ hai của đợt phong tỏa ở Biên hòa

Nắng vẫn rực rỡ, hoa vẫn nở đến nao lòng. Vẫn tiếng chim lảnh lót.... Cổng nhà mình vẫn mở, cửa nhà hàng xóm đối diện cũng vẫn mở, nhưng vắng vẻ như chưa bao giờ vắng thế...

Đắt nhất vẫn là rau xanh: cải ngọt 80k/kg, bầu bí 40k... đấy là xem trên Facebook "Người Phước Tân".

Chiều trồng thêm gốc bầu, chăm mấy cây rau tự mọc trong vườn. Chưa bao giờ rau tập tàng lại quý vậy.

Tiện thể giới thiệu với cả nhà mình món xơ mít xào nhé. Sáng nay vừa được cô hàng xóm san sẻ miếng mít, sơ đã được cất vào tủ lạnh rồi ạ! Khi khó khăn, món ăn dân dã bị lãng quên, lại trở nên quý giá!

so-mit-1626072860.jpg 

Nguyễn Bích Loan