
Từng được khán giả biết đến với những ca khúc như Dấu yêu, Tình phiêu lãng, Hãy cho tôi ngày mai, ca sĩ Đoan Trường thời gian gần đây không còn xuất hiện nhiều trên các sân khấu âm nhạc. Thay vào đó, anh dành tâm huyết cho hành trình khám phá thế giới và ghi dấu với vai trò blogger du lịch.
Chia sẻ về lựa chọn này, nam ca sĩ cho biết anh đã đặt chân đến 68 quốc gia, ghé thăm hơn 300 tỉnh thành trên toàn cầu. Không chỉ du lịch, anh còn thực hiện một dự án đặc biệt mang tên “100 bộ áo dài – 100 danh thắng – 100 quốc gia”. Mỗi quốc gia sẽ là bối cảnh cho một bộ ảnh với áo dài truyền thống Việt Nam, nhằm quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.
“Tôi hy vọng hoàn thành bộ ảnh vào năm 2030. Dù đang trong quá trình điều trị bệnh, tôi vẫn quyết tâm hoàn thành dự án này. Mong muốn lớn nhất là có thể lập kỷ lục Việt Nam và tổ chức một buổi triển lãm trọn bộ 100 bức ảnh, 100 bộ áo dài”, anh chia sẻ.

Tự hào khi áo dài Việt được du khách quốc tế chú ý
Ý tưởng mang áo dài đi khắp thế giới bắt nguồn từ sở thích chụp ảnh Tết ở nước ngoài. Tuy nhiên, khi nhận được sự quan tâm của bạn bè quốc tế, Đoan Trường quyết định biến hoạt động này thành một dự án dài hơi.
Anh cho biết: “Khi thấy người nước ngoài gọi đúng hai chữ ‘Ao Dai’, tôi rất xúc động. Đó không chỉ là sự tự hào mà còn là động lực để tôi tiếp tục giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với thế giới”.
Trong hành trình thực hiện dự án, Đoan Trường luôn chú trọng giữ hình ảnh chỉn chu khi mặc áo dài ở nước ngoài, từ trang phục đến cách ứng xử. Anh xem mình như “một gương mặt đại diện du lịch” của Việt Nam.
Nhiều bộ ảnh được thực hiện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng mang lại kỷ niệm khó quên. Đoan Trường từng mặc áo dài dưới cái lạnh âm 28 độ C tại lễ hội Băng đăng ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), hoặc giữa sa mạc Sahara nóng hơn 40 độ C tại Morocco. Anh cũng từng mặc áo dài trên đỉnh tuyết Jungfrau (Thụy Sỹ), và tại sân vận động Old Trafford (Anh).

Mong muốn mang áo dài đến những địa danh đặc biệt
Năm 2025, Đoan Trường đặt mục tiêu tiếp tục ghi hình tại những địa danh nổi bật như: Quảng trường Kim Nhật Thành (Triều Tiên), Mũi Hảo Vọng (Nam Phi), Machu Picchu (Peru), Quảng trường Đỏ (Nga), dãy Himalaya (Nepal). Anh cũng ấp ủ ước mơ được mang áo dài đến Bắc cực, Nam cực và các địa danh nổi bật tại Việt Nam như Sơn Đoòng và quần đảo Trường Sa.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, nhưng Đoan Trường vẫn đang góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam bằng chính đam mê du lịch và hình ảnh áo dài truyền thống.