
Trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân vừa lên sóng, nhạc sĩ Sỹ Luân – người từng nổi danh với hàng loạt ca khúc gắn liền với tuổi học trò – lần đầu chia sẻ về nguồn gốc ca khúc Mắt nai cha cha cha. Anh cho biết bài hát được sáng tác vào năm 1998, khi anh vẫn còn là học sinh cấp 3, học tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).
Bản thân bài hát ban đầu được sáng tác để tặng một bạn nữ cùng trường, có “đôi mắt nai dễ thương”, và nhanh chóng trở thành “hiện tượng nội bộ” trong cộng đồng học sinh. Một chi tiết thú vị được Sỹ Luân chia sẻ là anh đã viết lời bài hát bằng mực đỏ, ký tên rồi... bỏ nhầm vào giỏ xe của cô giám thị thay vì người mình thầm thích. Câu chuyện “nhầm lẫn tuổi học trò” ấy đã trở thành một ký ức khó quên với những ai từng học lớp 12A1 năm ấy.

Khi ấy, Sỹ Luân đang tham gia một nhóm nhạc học sinh và đảm nhận vai trò làm nhạc, phối khí, đồng thời định hướng phong cách trình diễn. Em trai của ca sĩ Hồng Ngọc cũng là thành viên trong nhóm. Trong một lần ghé nhà thăm em, Hồng Ngọc tình cờ nghe được giai điệu Mắt nai cha cha cha trong buổi tập và lập tức bị cuốn hút.
“Chị ấy nghe xong liền nói: 'Ô, bài hát này dễ thương quá, chị có thể hát bài này được không?'. Dù nhóm định biểu diễn ca khúc trong chương trình Quà tặng trái tim, tôi vẫn gật đầu đồng ý”, Sỹ Luân kể lại. Chính sự đồng thuận đầy hồn nhiên ấy đã giúp bài hát có cơ hội “vượt ra khỏi cổng trường”, được Hồng Ngọc thể hiện và dần trở thành dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của Sỹ Luân.
Sau đó, ca khúc được biết đến rộng rãi khi Hồng Ngọc biểu diễn và ghi dấu ấn với giọng hát khỏe khoắn, cá tính – phong cách giúp cô định hình chỗ đứng trong làng nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990.
Mắt nai cha cha cha không chỉ là một bản hit với khán giả yêu nhạc, mà còn là cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của cả Sỹ Luân và Hồng Ngọc. Ca khúc từng được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện như Phạm Thanh Thảo, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Mây Trắng, nhưng chính phiên bản đầu tiên của Hồng Ngọc đã đưa bài hát đến gần hơn với công chúng cả nước.

Hồng Ngọc – sinh năm 1978 tại Bình Dương – là ca sĩ thuộc thế hệ đầu của dòng nhạc trẻ hiện đại Việt Nam. Cô nổi lên với những bản hit như Mắt nai cha cha cha, Vùng trời bình yên, Mối tình đầu, và sau này định cư và hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Với chất giọng khàn khỏe đặc trưng, phong cách trình diễn sôi động, Hồng Ngọc là một trong những giọng ca nữ hiếm hoi giữ được sức hút trong suốt hơn hai thập kỷ.

Về phần mình, Sỹ Luân tiếp tục hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau: ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và giảng viên. Anh là người đứng sau hàng loạt bản hit như Cún yêu, Tình yêu màu nắng, Không thể quên em… và đồng hành cùng nhiều thế hệ ca sĩ trẻ.
Chia sẻ tại chương trình, anh bày tỏ: “Âm nhạc của tôi không phải để bán, mà để dành tặng khán giả, phục vụ cộng đồng.” Nhạc sĩ cũng tiết lộ đang chuẩn bị một liveshow kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật, với sự góp mặt của các ca sĩ gắn bó với những bản hit của anh qua các thời kỳ.
Câu chuyện “chị Hồng Ngọc cướp hit” mà Sỹ Luân chuyện sẻ không chỉ mang màu sắc dí dỏm, thân tình mà còn là minh chứng cho sự giao thoa ngẫu hứng đầy đẹp đẽ của âm nhạc và tuổi trẻ. Đằng sau một bản hit là những kỷ niệm, những tình cảm chân thật và những con người đã góp phần tạo nên dấu ấn trong lòng công chúng.