
Tối qua, Lương Bích Hữu đã tổ chức minishow mang tên Xem như là trên du thuyền sang trọng giữa vịnh Hạ Long, với sự tham gia của 600 khán giả. Sự kiện không chỉ là một đêm nhạc mà còn là hành trình ký ức khi những bản hit gắn liền với tên tuổi cô như Cô gái Trung Hoa, Cún yêu, Xem em như chẳng may lần lượt được tái hiện trong không gian lãng mạn giữa biển trời.
Xuất hiện trong tà áo dài duyên dáng, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi từng hát ở nhiều sân khấu, trong và ngoài nước, nhưng đây là lần đầu tiên hát giữa vịnh Hạ Long. Không khí lãng mạn, sự ấm áp của khán giả khiến tôi như được trở về một phần tuổi trẻ của chính mình".

Tại đêm diễn, Lương Bích Hữu bất ngờ thông báo rằng cô vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trên con đường trở thành giảng viên thanh nhạc – một giấc mơ mà nữ ca sĩ đã ấp ủ từ lâu.
Chia sẻ về lý do theo đuổi công việc giảng dạy, cô bộc bạch: “Làm nghệ sĩ rất hạnh phúc, nhưng tôi cũng mong có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu nhạc. Tôi yêu trẻ con và mong muốn giúp các em cảm nhận âm nhạc thật đẹp, thật gần”.
Thông tin này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhất là trong bối cảnh Lương Bích Hữu luôn được yêu mến không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, mà còn bởi hình ảnh thân thiện, tích cực và không scandal trong suốt sự nghiệp.

Đêm nhạc khép lại trong khoảnh khắc đầy cảm xúc với ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng em, phiên bản song ngữ Hoa - Việt. Giai điệu da diết hòa cùng tiếng pháo hoa bừng sáng giữa biển trời Hạ Long đã tạo nên một cái kết trọn vẹn và đầy ấn tượng cho đêm diễn.
Lương Bích Hữu – từ một “Cô gái Trung Hoa” chinh phục làng nhạc Việt bằng chất giọng ngọt ngào, giờ đây tiếp tục hành trình âm nhạc của mình ở một vai trò mới: giảng viên thanh nhạc. Với trái tim yêu nghề và tinh thần không ngừng học hỏi, cô hứa hẹn sẽ là người "truyền lửa" đầy cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ tương lai.