Ngọc Sơn (sinh ngày 26 tháng 11 năm 1968) là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam. Ông mang quê gốc Quảng Nam, sinh ra tại Hải Phòng nhưng trưởng thành tại miền Nam, đặc biệt là ở Bạc Liêu và TP. Hồ Chí Minh – nơi ông khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc. Được công chúng ưu ái gọi bằng những danh xưng như "Ông hoàng nhạc sến" hay "Michael Ngọc Sơn", ông gây ấn tượng sâu sắc qua nhiều ca khúc do chính mình sáng tác như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Tình mẹ, Lòng mẹ 2, Tình phụ tử, Tình mẫu tử, Lời tỏ tình dễ thương...
Trong nhiều năm liền, Ngọc Sơn đều đặn thực hiện các chương trình thiện nguyện vào dịp sinh nhật, thể hiện tấm lòng hướng về cộng đồng. Anh thường tổ chức phát quà, phát gạo và hỗ trợ tài chính cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hành động này đã trở thành một truyền thống nhân dịp sinh nhật của anh – vào khoảng ngày 26 tháng 11 hằng năm – khi hàng trăm người dân tập trung để nhận phần quà từ thiện. Nam ca sĩ từng chia sẻ mong muốn bán đi căn biệt thự có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng để quyên góp cho công tác thiện nguyện, chỉ giữ lại một phần nhỏ để đảm bảo sinh hoạt cá nhân.

Ngọc Sơn cho rằng việc khán giả khen chê điệu nhảy của mình là chuyện bình thường
Bên cạnh hình ảnh tích cực gắn với các hoạt động xã hội, Ngọc Sơn cũng từng vướng phải không ít lời bàn tán trái chiều. Anh từng lên tiếng bác bỏ những tin đồn không hay, khẳng định rằng các cáo buộc liên quan đến đời sống riêng tư như ăn chơi, tiệc tùng, cởi bỏ trang phục hay sử dụng các vật dụng nhạy cảm là hoàn toàn bịa đặt.
Vào năm 1992, Ngọc Sơn từng bị bắt và phải thi hành án tù 8 tháng do trình diễn các bài hát chưa được cấp phép lưu hành, với mức thù lao cao.
Đến năm 2000, anh tạo nên một sự kiện gây xôn xao khi cho xây dựng một bức tượng chân dung chính mình đặt ngay trong sân nhà. Anh chia sẻ rằng pho tượng có giá trị khoảng 1.000 cây vàng và được xem là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, đến năm 2006, bức tượng bị yêu cầu tháo dỡ bởi xuất hiện tin đồn thất thiệt cho rằng tượng “rơi nước mắt”, khiến dư luận liên tưởng đến các hiện tượng tâm linh như "tượng Đức Mẹ khóc".

Ngọc Sơn từng có lối sống khá phóng túng.
Cũng trong năm 2006, Ngọc Sơn phát hành khoảng 20.000 tấm áp phích miễn phí với nội dung “8 điều chân tình” – một bộ thông điệp mang đậm chất đạo lý, có kết cấu tương tự như các giáo huấn tôn giáo. Trong đó có thể kể đến những câu như: “Tôn trọng chữ hiếu là phẩm chất đạo đức tối thượng”, hay “Thử thách lớn nhất là vượt qua chính mình”. Tuy vậy, bộ áp phích này cũng gặp phải nhiều sự giễu cợt từ dư luận, đặc biệt khi hình ảnh Ngọc Sơn mặc áo ba lỗ đứng cạnh các câu nói nghiêm trang gây ra sự phản cảm. Trả lời khi được hỏi có sống theo những điều răn đó không, anh thẳng thắn nói: “Tôi chỉ khuyên người khác làm, chứ bản thân tôi thì không!”.
Ngày 19 tháng 3 năm 2007, Ngọc Sơn đã ký vào văn bản hiến xác cho y học sau khi qua đời – một hành động nhận được nhiều sự tôn trọng từ công chúng.
Đến năm 2008, mạng xã hội lan truyền một đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh Ngọc Sơn cùng ca sĩ Duy Mạnh tham gia trò chuyện trên nền tảng Paltalk với những hành vi bị cho là thiếu phù hợp, gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Năm 2013, nam ca sĩ một lần nữa khiến công chúng xôn xao khi tuyên bố đã chi 1 triệu USD để mua bảo hiểm cho “trinh tiết đời trai”. Mặc dù từng bị đồn đoán về vấn đề giới tính, Ngọc Sơn khẳng định mình sống nghiêm túc trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Việc anh bỏ ra số tiền lớn mua bảo hiểm thể hiện quan điểm chỉ dành sự “trao gửi” cho người xứng đáng nhất trong cuộc đời.
Về phía gia đình, em trai của Ngọc Sơn – ca sĩ Ngọc Hải – từng nổi danh tại Việt Nam trong thập niên 1990, đặc biệt khi xuất hiện trong loạt băng VHS Mưa bụi và có các màn song ca ăn ý cùng ca sĩ Thạch Thảo. Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Ngọc Hải rút lui khỏi sân khấu để chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và gặt hái không ít thành công.