Cô gái 30 tuổi, một mình chăm 3 con nhưng thu nhập mỗi tháng cả trăm triệu, chi tiền tỷ xây nhà tặng bố và tìm kiếm mẹ ruột đã mất tích gần 30 năm

Minh Phương

Vừa qua, truyền cảm hứng theo phong trào flexing của giới trẻ trên mạng xã hội, cô gái 30 tuổi khiến bạn bè ngỡ ngàng khi chia sẻ món quà tặng bố là 1 căn nhà mới xây trị giá gần 2 tỷ (theo bài đăng trên facebook ỦN ỈN XỐP(Mai Truy Bảo NgocAnh).

362942007-813636520154386-6740946229920115077-n-1690902600.jpg

362806477-805026807668426-4257004746632481506-n-1690902897.jpg

Ngôi nhà Alina mai xây tặng bố sắp hoàn thiện

Đó là câu chuyện của chị Alina Mai (quê Thanh Hóa), hiện tại đang định cư tại Mỹ cùng chồng và 3 con nhỏ. Để thể hiện tình yêu và sự biết ơn đối với ơn sinh thành và nuôi dưỡng, cô gái đã dành một phần tài sản để xây nhà tặng bố và bà nội.

Cô chia sẻ rằng “Đúng ra căn nhà đã được xây từ khoảng mấy năm trước, nhưng do dịch bệnh bùng phát nên mọi thứ phải hoãn lại đến hôm nay.”

Theo những chia sẻ trên trang cá nhân, Alina Mai lớn lên trong một gia đình đông anh em, và đã bị mất liên lạc với mẹ từ khi cô mới 2 tuổi. Vì phải trải qua hoàn cảnh thiếu thốn vất vả nên cô luôn coi đó là động lực sống để vươn lên, và đã không ngừng miệt mài nỗ lực tìm kiếm thành công trong cuộc sống. Khi nói về người bố của mình cô vô cùng biết ơn khi bố của mình đã ở vậy một mình bên cạnh các con cùng nhau vượt qua những ngày giông bão của cuộc đời. Cô chia sẻ rằng bản thân có rất nhiều ước mơ, món quà dành tặng cho bố của mình cũng là một trong những số đó. Hiện tại cô đã hoàn thành được và đang lên kế hoạch để thực hiện nhiều ước mơ lớn hơn.

Bên cạnh món quà dành tặng bố đầy ý nghĩa. Cô còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ hơn với bài đăng tìm mẹ đầy xúc động.

361592458-801658871512725-7868724338839859414-n-1690902623.jpg

Hình ảnh duy nhất về người mẹ mất tích mà gia đình Alina Mai còn giữ

Thông tin về người mẹ mất tích của Alina Mai:

- Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Nga

- Sinh năm: 1960, năm nay 63 tuổi

- Quê quán: Xã Minh Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hoá

- Đã mất tích từ năm 1995.

- Gia đình mẹ cô có 4 chị em ruột bao gồm 1 chị gái tên Hằng, 1 em trai tên Thuyên, 1 em gái tên Nguyệt.

- Chồng tên Mai Văn Kiều, từng làm công an tỉnh Ninh Thuận sau đó giải nghành về quê ở cùng mẹ mở quán bán đồ ăn và thịt heo.

- Mẹ cô có 6 người con lần lượt tên: Tuyến, Giáp, Bào, Ngân, Linh, Ngọc.

- Đã từng có người nói mẹ cô bị 1 cô tên Gấm dẫn sang Trung quốc từ ngày đó và mất tích cho đến bây giờ.

Cô rất hy vọng rằng sẽ có ai đó biết được thông tin gì về mẹ của mình và chia sẻ với cô.

CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Ở MỸ.

Dù kết hôn với chồng hơn 16 tuổi, nhưng cuộc sống của cô luôn tràn ngập hạnh phúc. Hiện tại Alina Mai cùng chồng đang có 3 người con nhưng cô chia sẻ rằng bản thân vẫn mong muốn sẽ có thêm 1,2 em bé nữa.

345257113-2389762797870859-4871979908942904394-n-1690902647.jpg

346782444-1569533046869919-2132039967746450001-n-1690902923.jpg

 Alina Mai vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Dù cũng làm mẹ của 3 đứa con nhưng hội chị em lại ngưỡng mộ Alina Mai hơn ở những điều khác. Đó là nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cùng sự khéo léo tài giỏi trong việc vừa kiếm tiền vừa vun vén gia đình hạnh phúc đủ đầy tại đất nước Mỹ.

Bà mẹ 3 con trải lòng rằng: “Lúc còn trẻ bản thân mình cũng từng sai lầm và vấp ngã trong cuộc sống, nhưng may mắn lại lấy được người chồng đúng người đúng thời điểm. Chồng mình là người đàn ông rất tốt, nếu không gọi là hoàn hảo 100%. Anh là người lo kinh tế chính trong nhà, chưa từng tạo áp lực tài chính lên vai mình. Nhiều khi thấy mình làm quá nhiều việc anh thường khuyên mình bỏ bớt, nhưng sau khi nghe mình chia sẻ về ước mơ phải kiếm thật nhiều tiền để có khả năng nhận nuôi thật nhiều các em bé mồ côi thì anh lại ủng hộ và hỗ trợ mình rất nhiều trong công việc".

Cô chia sẻ rằng hiện tại bản thân đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Ngoài việc buôn bán hàng xách tay Mỹ do cô tự tay gửi về Việt Nam, cô còn bán hàng trên Amazon và kết nối hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp ở Việt Nam muốn kinh doanh buôn bán tại Mỹ, cộng thêm một chút cổ phần nhỏ vào các business khác cả ở Việt Nam và Mỹ cũng mang lại cho cô nguồn thu không hề nhỏ.

Vì lấy chồng xa nhà nên khi sinh con, Alina Mai cùng chồng đã cùng nhau chăm sóc các con chứ không có người hỗ trợ, phụ giúp. Cô cũng kể lại rằng bản thân mình chưa từng có kiêng cữ sau sinh như nhiều mẹ khác ở Việt Nam. Sau cả 3 lần sinh con cô đều trở lại công việc khi các bé mới được 2,3 ngày tuổi. Ở lần sinh con gần nhất cô nhớ lại rằng khi vừa xuất hiện cơn đau đẻ vào lúc 2 giờ sáng cô tất bật ngồi dậy đóng gần 100 đơn hàng rồi mới vào viện sinh con vì sợ mình nghỉ sinh 2-3 ngày công việc sau đó sẽ bị quá tải.

“Nhiều lúc chồng của mình cũng bó tay khi thấy mình làm việc hăng say đến như vậy” – Alina Mai kể lại với nụ cười trên môi.

Khi được hỏi về công việc của chồng, cô nói chồng mình đã sống ở Mỹ hơn 20 năm và cũng như phần lớn cộng đồng người Việt sống tại Mỹ là anh cũng gắn bó với nghề Nails được ngần ấy năm.

358628741-293759699730878-6374757758968391399-n-1690902723.jpg

Cô luôn ước mơ có thể nhận nuôi thật nhiều các em bé mồ côi

Còn chia sẻ thêm về ước mơ nhận nuôi thật nhiều các em bé mồ côi, cô bộc bạch rằng khoảng cách địa lí vẫn là trở ngại lớn nhất. Vì chỉ sợ khi cô không ở gần và tận tay chăm sóc các con thì chỉ sợ sẽ xảy ra nhiều vấn đề không kiểm soát được.

“Hồi xưa thì mình đã hy vọng là đến năm 40 tuổi mới thực hiện mơ ước này, nhưng hiện tại thì mình đang lên kế hoạch để thực hiện sớm hơn. Và mình cũng đang nỗ lực không ngừng trong công việc” – Cô chia sẻ.

Mọi người ai có thông tin gì về mẹ chị Alina Mai vui lòng liên hệ với Alina Mai, sau khi xác thực thông tin chính xác, cô xin cảm ơn và hậu tạ xứng đáng.