CON XIN XUỐNG TÓC MẸ ƠI
Mẹ ơi con xuống tóc thôi
Con này nói gở vào chùa làm chi
Mày là bác sĩ đa khoa
Cái nghề đang hót ối người theo chân
Tội gì xuống tóc đi tu
Phí công học tập bao nhiêu năm trời
Con đùa mẹ tí cho vui
Con cùng các bạn ngày mai lên đường
Giữa lòng tâm dịch gian nan
Lo cho người bệnh luôn tay suốt ngày
Áo quần bảo hộ lùng thùng
Tóc dài vừa nóng lại không an toàn
Thôi thì xuống tóc cho xong
Bao giờ hết dịch lại nuôi tóc dài
Bây giờ y đức làm đầu
Vì dân vì Đảng cũng vì quê hương
Mẹ cười nước mắt rưng rưng
Nhớ ngày xưa tiễn chồng ra chiến trường
Nay vì đại dịch cam go
Con vào tâm dịch khác nào chiến tranh
Gắng lên cùng chị, cùng anh
Cứu người phúc đẳng hà sa con à!
Mẹ giơ tay vuốt tóc con
Ngẩn ngơ đâu áng mây chiều ngày xưa
Con cười cắn chặt làn môi
Cầm bàn tay mẹ ấm một thời ấp iu
Mẹ ơi con đã lớn rồi
Tóc con rơi xuống để chân vững vàng
Để lòng quyết trí bền gan
Bao giờ hết dịch con về mẹ yêu!
30/5/2021 thầy (Vũ Dũng)