“Đạo diễn” vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên đổ lỗi cho đồng bọn

Xin chia sẻ tới cộng đồng bài viết: Bị cáo Bùi Văn Công là kẻ thủ ác bàn kế hoạch bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ D., xâm hại rồi chính hắn ra tay giết nạn nhân. Tuy nhiên, trước tòa Công lại đổ vấy cho Lường Văn Hùng đổ lỗi cho mình vào tù, đăng trên báo Lao Động.

 

Bị cáo Bùi Văn Công (áo len) liên tục phản cung, không thừa nhận cầm đầu nhóm bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà.

Bị cáo Bùi Văn Công (áo len) liên tục phản cung, không thừa nhận cầm đầu nhóm bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà.

Bị cáo Bùi Văn Công bị TAND tỉnh Điện Biên xét xử về 5 tội danh Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, Công là kẻ cầm đầu lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ D. để buộc bà mẹ Trần Thị Hiền trả tiền mua 2 bánh heroin của Vì Văn Toán.

Trong phiên xử chiều nay, 26.12, bị cáo Công cho rằng “bị cáo oan”, không phạm các tội danh như cáo trạng truy tố. Lời này của Công, khiến hàng trăm người dân tham dự tại phiên tòa xét xử lưu động ở sân vận động thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bức xúc.

Bị cáo đổ vấy cho Lường Văn Hùng đổ lỗi cho mình vào tù. Theo bị cáo, trước Tết Nguyên đán 2019, Lường Hùng ăn trộm gà và điện thoại của hắn. “Bị cáo đánh Lường Hùng và bảo còn thấy đi qua nhà là đánh”, Công khai và cho rằng đó là mâu thuẫn cá nhân khiến Lường Hùng muốn đẩy hắn vào tù.

“Thế bị cáo Lường Văn Lả có mâu thuẫn với bị cáo không”, chủ tọa thẩm vấn, “Không ạ”, Công trả lời. Ngay tức khắc, chủ tọa Phạm Văn Nam yêu cầu Lả “khai vắn tắt” lời khai đã trình bày trước đó.

Lả theo đó khai rằng, có chứng kiến và tham gia từ đầu khi Công lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ D. mà không phải bà Hiền vì hắn tính toán cần có người đứng ra lo trả nợ.

Bị cáo Lả còn khai được Công cho sử dụng ma túy, rồi trông giữ nữ sinh tại căn nhà của hắn cùng những lần cả bọn liên tục xâm hại thân thể nạn nhân. “Công là người sát hại D. và vợ anh ta tham gia rửa người sau khi nạn nhân chết”, bị cáo Lả khai.

Công tiếp tục nói bị oan, bị ép cung, mớm cung. “Bị cáo trước đó có khai vì muốn bảo toàn tính mạng”, gã nói. Song VKS gay gắt thẩm vấn “Có ai cầm tay bị cáo viết vào các bản tự khai hay không”, “Không” – Công nói.

Đại diện VKS tiếp tục nêu chứng cứ buộc tội, trong đó dẫn ra việc cơ quan chức năng tìm thấy vết máu trong thùng xe tải của bị cáo. “Kẻ chủ mưu hãm hại bị cáo đang ở ngoài xã hội”, Công trình bày để lý giải tình tiết liên quan vết máu này.

“Vì sao quá trình thực nghiệm bị cáo đã thực hiện hoàn toàn phù hợp tài liệu điều tra”, kiểm sát viên tiếp tục chất vấn. “Bị cáo bị đổ oan hết”, Công vẫn phản cung và nói rằng, anh ta sợ như “cá nằm trên thớt” nên đã khai nhận tội trong quá trình điều tra.

Tiếp tục đối chất tại tòa, HĐXX yêu cầu Lường Văn Hùng khai lại quá trình phạm tội. Hùng vẫn khẳng định Bùi Văn Công có tham gia vụ bắt cóc, sát hại và hiếp dâm cô gái 20 tuổi.

Ngày mai tòa tiếp tục làm việc.

VIỆT DŨNG - TẠ QUANG