Xin chào Hellen Yến Phạm, chúc mừng chị đã đạt được danh hiệu Hoa Hậu Nhân Ái. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình được không?
Hoa Hậu Hellen Yến Phạm: Đây là một bất ngờ lớn, bởi tôi cũng không nghĩ mình sẽ đạt được vương miện. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức, gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt hành trình vừa qua.
Tôi rất vui và hạnh phúc, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với danh hiệu này. Niềm vui này đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục hành trình giúp đỡ cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân ái.
Chị có thể chia sẻ về cơ duyên đưa chị đến với cuộc thi này?
Hoa Hậu Hellen Yến Phạm: Đến với cuộc thi là một quyết định đặc biệt với tôi vì trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia một sân chơi sắc đẹp. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, bản thân cần thử thách mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ để trải nghiệm mà còn để chứng minh một người phụ nữ hiện đại có thể vừa xinh đẹp, vừa tài năng và độc lập. Đó là động lực để tôi ghi danh vào cuộc thi này.
Được biết, chị đã thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kế toán thuế, xuất nhập khẩu đến đào tạo lái xe. Theo chị, kỹ năng nào giúp chị đảm nhận được nhiều công việc khác nhau?
Hoa Hậu Hellen Yến Phạm: Xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi hiểu rằng muốn thay đổi cuộc sống, tôi phải không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng. Tôi luôn tìm cách rèn luyện bản thân, mở rộng kiến thức để có thể thích nghi với nhiều ngành nghề khác nhau.
Tôi tin rằng sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm là những yếu tố quan trọng giúp tôi đảm nhiệm tốt công việc ở nhiều lĩnh vực.
Dù bận rộn nhưng chị vẫn luôn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, chị có thể chia sẻ về một số chương trình mà chị đã tham gia không ạ?
Hoa Hậu Hellen Yến Phạm: 10 năm qua, tôi đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Bến Tre, Kiên Giang, Long An… cùng nhiều đơn vị và các ban ngành đoàn thể.
Hiện tại, tôi còn đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Hội Chữ Thập Đỏ khu phố, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Đối với tôi, “Cho đi là còn mãi, cho đi để nhận lại yêu thương”. Tôi luôn mong muốn có thể giúp đỡ nhiều hơn cho bà con nghèo, những hoàn cảnh khó khăn.
Chị có lời khuyên nào dành cho phụ nữ chưa tự tin vào bản thân?
Hoa Hậu Hellen Yến Phạm: Tôi luôn tâm niệm “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Thế giới đang thay đổi mỗi ngày, chúng ta cũng cần linh hoạt và sẵn sàng thích nghi. Quan trọng nhất là hãy sống đúng với chính mình, làm những gì mình thực sự yêu thích và đừng sợ thất bại vì chính những thử thách sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.
Trung thực và uy tín là tài sản lớn nhất trong thời đại công nghệ số. Chúng ta cần xây dựng một hình ảnh có giá trị và chiều sâu, thay vì chỉ chạy theo xu hướng nhất thời. Hãy tự tin vào bản thân, làm việc chăm chỉ và luôn giữ vững niềm đam mê. Tôi tin rằng, khi bạn đủ kiên trì, thành công sẽ đến, dù xuất phát điểm của bạn có như thế nào đi chăng nữa.
Cảm ơn chị Hellen Yến Phạm về những chia sẻ đầy cảm hứng này! Chúc chị ngày càng thành công trên con đường mình đã chọn.