
Thoát khỏi vùng an toàn
Từ cuối năm ngoái, Hoàng Dũng đã mang ca khúc La bàn lên sân khấu, với màu nhạc gai góc, đột phá hơn. Tiếng vỗ tay ít đi, khán giả hòa giọng nhỏ bớt, nhưng điều đó cho thấy anh không còn muốn ở trong vùng an toàn.
La bàn mở màn cho dự án cá nhân lớn trong năm 2025. Sau album 25 và EP Yên, Hoàng Dũng vừa phát hành album phòng thu thứ hai Xoay tròn, kết hợp Rhymastic trong MV Giữ anh cho ngày hôm qua, đồng thời thông báo concert kỷ niệm 10 năm ca hát vào ngày 2-8 tại Hà Nội. Vé concert đã bán hết, chỉ chờ ngày anh… “lên đồ”.

Xoay tròn: nhiều sắc màu, nhiều chiêm nghiệm
Album Xoay tròn được ấp ủ suốt ba năm, gồm 15 ca khúc do Hoàng Dũng sáng tác và thể hiện, với phần phối khí của Pixel Neko và Lelarec, hình ảnh do Studio DUY thực hiện.
Mở đầu bằng intro Cities, album như một bộ phim âm nhạc, ghi lại chiêm nghiệm của anh về công việc, tình yêu, ước mơ, quá khứ và tương lai.
Từ Bức tranh và chính mình ca ngợi tuổi trẻ, đến Đừng giữ chỗ như một dòng thời gian chảy qua kẽ tay với mùi nắng dịu dàng, hay Ba mươi cái chớp mắt đậm chất pop ballad, phức tạp và phá cách hơn so với những gì anh từng làm.
Ở Sao giờ em mới tới, anh thử sức với city pop, vừa hiện đại vừa hoài niệm. Khiêu vũ trong đêm kết hợp cùng NÂN là điểm nhấn với phần hòa âm, phối khí xuất sắc, đưa ballad chạm đến giao hưởng, gợi cảm giác thăm thẳm của bầu trời đêm.

Chàng “hoàng tử bé” đã lớn
Bên cạnh những màu sắc mới, Hoàng Dũng vẫn giữ nét lãng mạn trong các ca khúc như Tách, Em trồng cây, cho thấy sự chăm chút trong từng giai điệu.
Anh tuổi 30, bắt đầu thích suy tư: “Khép lại, mở ra, cuộc đời cũng thế thôi. Cuốn ta xuôi một dòng những điều mới lạ rồi đi mãi. Hãy giữ anh cho ngày hôm qua, như em giữ bên mình món quà” – anh hát trong Giữ anh cho ngày hôm qua.
Xoay tròn như một chuyến tàu tốc hành, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong 10 năm ca hát, khẳng định sự chuyển mình của Hoàng Dũng: đa sắc hơn, sâu sắc hơn, nhưng không rời xa “bản lý lịch” ngày hôm qua.