Hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Hạnh Phúc đơn sơ

Vũ Dũng

Tri ân thày cô "Ngày nhà giáo Việt Nam" chỉ cần có tấm lòng kính trọng và thủy chung. Xin đừng xa hoa lễ hội để thiết thực sẻ chia cùng miền Trung gian khó. Xin giới thiệu bài viết của Nhà giáo Vũ Dũng Thái Nguyên để cộng đồng cùng đồng cảm.

Dù ở xa lòng con luôn ghi nhớ

Hai mươi này lễ hội của thày cô

Biết tặng gì cho người thày yêu kính

Và người cha lam lũ cả cuộc đời.

Cha hiểu con dù xuôi ngược bôn ba

Ở đất khách nơi quê người vất vả

Một mái ấm, một gia đình bé nhỏ

Dù nơi đâu cũng gánh nặng mưu sinh.

Ngày hôm nay vẫn bão gió miền Trung

Thôi tạm gác một niềm vui ngày hội

Đừng tặng hoa hay gửi quà con nhé!

Tổ quốc mình nhiều lắm những thương đau.

Hãy xẻ chia lá lành đùm lá rách

Một tấm lòng thơm thảo đứa con xa

Là nghĩa cử chân thành và cao đẹp

Dìu dắt nhau qua lận đận gian nan.

Nước mênh mông gói mì tôm ấm dạ

Manh áo mỏng che thân gầy lạnh giá

Bát gạo trắng, vài que diêm san sẻ

Sẽ nhen lên ngọn lửa ấm tình thương

Lòng cha vui nay con đã lớn khôn

Biết kính trọng ơn sinh thành dưỡng dục

Và thẳm sâu là nghĩa tình non nước

Cha mỉm cười hạnh phúc thật đơn sơ.

Thái Nguyên, ngày 11/11/2020.