Sáng 09/7/2025, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc khối A80 đã bước vào buổi hợp luyện lần thứ ba, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.


Đội hình chiến sĩ khối A80 bước đều tăm tắp trong buổi hợp luyện sáng 9/7 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Dưới cái nắng gay gắt mùa hè, những bước chân vẫn đều tăm tắp, đội hình chỉnh tề, ánh mắt hướng thẳng phía trước – như một tuyên ngôn sống động về tinh thần thép và lòng tự hào dân tộc. Mỗi nhịp chân không chỉ là biểu diễn quân sự, mà còn là bản hùng ca được viết bằng mồ hôi, kỷ luật và ý chí. Từ 4 giờ sáng, các khối Hải quân, Phòng không – Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển… đã sẵn sàng tại khu vực tập kết. Họ đến từ khắp các đơn vị trên toàn quốc, tập trung về đây để luyện tập trong gần 2 tháng cho ngày trọng đại của đất nước. Trong đó, khối Hải quân và Không quân ghi dấu với phong thái đĩnh đạc, nghiêm trang, tác phong sắc sảo đến từng chi tiết.
Cùng lúc, hàng nghìn người dân từ khắp các tỉnh thành – Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh – đã có mặt từ 3h sáng để theo dõi và cổ vũ. Có người vượt cả trăm cây số, có cụ già 93 tuổi lần dò từng bước để được chứng kiến buổi luyện tập của lớp cháu con. Không khí chan hòa giữa quân và dân khiến thao trường tưởng chừng khô khan bỗng ấm áp lạ thường.

Một chiến sĩ trẻ lặng lẽ lau mồ hôi cho đồng đội, một em nhỏ được cha mình – người lính của khối A80 – đội mũ, chỉnh quân phục giữa hàng trăm khẩu súng mô hình xếp ngay ngắn. Những khoảnh khắc như thế đã tạo nên xúc cảm đặc biệt – nơi người lính không chỉ mạnh mẽ, kỷ luật mà còn đầy nhân văn, gần gũi.
Buổi hợp luyện 09/7 không chỉ là sự kiểm tra về kỹ thuật, độ chính xác và đồng bộ, mà còn là dịp thể hiện khí chất của người lính thời bình – nghiêm túc, tự hào, khiêm nhường và sẵn sàng. Đây là cột mốc quan trọng trong chuỗi tập luyện hướng tới lễ tổng duyệt cuối tháng 8 và lễ chính thức vào ngày 2/9 sắp tới. Không chỉ là một nghi lễ nhà nước, lễ diễu binh – diễu hành năm nay còn là lời khẳng định về bản lĩnh, sức mạnh và tinh thần đoàn kết dân tộc. Và trong ánh nắng gắt của Sơn Tây tháng 7, những người lính khối A80 đang viết nên phần mở đầu cho bản hùng ca mùa thu lịch sử.
Một số hình ảnh tại buổi hợp luyện cụm (Ảnh: Trường Giang)




