Giữa những giai điệu sôi động và ánh đèn rực rỡ, “Kiss cam” - một hoạt động vốn quen thuộc ở các sự kiện âm nhạc lớn đã được đưa vào chương trình như một làn gió mới, tạo nên những phút giây vừa bất ngờ, vừa đáng yêu. Ống kính lia tới các cặp đôi trong hội trường và những nụ cười, ánh mắt ngại ngùng hay những cái ôm thân mật đã khiến bầu không khí trở nên gần gũi, ấm áp hơn bao giờ hết.
Theo bạn Ngọc Dũng, Trưởng ban Đối ngoại FPS 2025 cho biết: “Kiss cam” được đưa vào đêm nhạc với mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực và gắn kết sinh viên, đúng với tinh thần của chương trình là sự hòa quyện giữa cảm xúc và tình yêu tuổi trẻ.
Điều đặc biệt, “Kiss cam” không chỉ xuất hiện ngẫu hứng giữa chương trình, mà được Ban Tổ chức khéo léo lồng ghép ngay trong phần trình diễn ca khúc “Lễ đường” của Kai Đinh. Đây là bản tình ca vốn đã khiến khán giả nghẹn ngào vì giai điệu và ca từ chan chứa yêu thương. Chính sự kết nối này đã tạo nên một khoảnh khắc đắt giá, khi không gian hội trường như cùng hòa chung nhịp đập, chứng kiến những cảm xúc chân thành của tình yêu tuổi trẻ.
Không chỉ mang lại tiếng cười và sự phấn khích, “Kiss cam” còn thể hiện tinh thần sáng tạo và dám thử nghiệm của đội ngũ Ban Tổ chức. Đây là một trong những điểm nhấn khiến đêm nhạc FPS 2025 trở nên đáng nhớ hơn trong lòng khán giả.
Bên cạnh những khoảnh khắc thú vị, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhóm rapper WORKAHOLIC$ cùng DJ Huy DX và MC Millic. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc âm nhạc riêng, từ những giai điệu sâu lắng, đến những bản nhạc sôi động. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một đêm nhạc trọn vẹn và đầy cảm xúc.
Khép lại đêm nhạc, “FPS 2025 - Sen’s Resonance” không chỉ là sân khấu của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc mà còn là nơi chứng kiến sự sáng tạo và tinh thần hết mình của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ lần đầu tiên xuất hiện “Kiss cam” đến những tiết mục bùng nổ, tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy sắc màu cho đêm đại nhạc hội.