Nam Cường: Giọng ca của ký ức và hành trình bền bỉ trong âm nhạc Việt

Văn Tuấn

Ở tuổi 40, Nam Cường vẫn miệt mài với những dự án âm nhạc mới, dù không ồn ào như thuở đầu sự nghiệp. Với anh, âm nhạc là điều duy nhất giúp bản thân cân bằng giữa cuộc sống và cảm xúc. Một hành trình dài gần 20 năm, đầy trầm lặng nhưng vững vàng.

5d29d09a6efa9ee50546d688881be67b-1746539626.jpg
 

Nam Cường sinh năm 1985 tại Đà Nẵng, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua những bản ballad ngọt ngào như Bay giữa ngân hà, Khó, Hết, Đoạn cuối con đường... Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm đầu 2000, nhưng chỉ thực sự được khán giả cả nước chú ý sau loạt ca khúc hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và sau đó là Khắc Việt.

Giọng hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc của anh nhanh chóng chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt là giới trẻ thời bấy giờ. Thay vì chạy theo trào lưu, Nam Cường chọn giữ cho mình một màu sắc riêng – mộc mạc, thư sinh và đậm chất tự sự.

Không ồn ào trong giới showbiz, Nam Cường vẫn đều đặn ra mắt các album, single và tổ chức liveshow riêng. Album Đồng Thoại từng giúp anh đoạt giải tại chương trình Bài hát Việt 2007 với nhiều ca khúc được yêu thích như Không có bài tình ca cuối (song ca với Tóc Tiên), Cỏ dại, Xuân bình yên...

Đặc biệt, ca khúc Bay giữa ngân hà là dấu mốc đưa anh lên hàng ca sĩ nổi tiếng, trở thành hiện tượng trong giới trẻ lúc bấy giờ.

Hiện tại, Nam Cường sống cùng vợ và hai con trai tại TP.HCM. Anh cho biết cuộc sống gia đình là bến đỗ bình yên giúp anh cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm cha. Dù ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng mỗi lần trở lại, Nam Cường đều đem đến sản phẩm chỉn chu, đầy tâm huyết.

Không chỉ hát, anh còn thử sức với vai trò MC, diễn viên kịch và tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Gần 20 năm theo đuổi con đường âm nhạc, Nam Cường vẫn giữ nguyên tinh thần nghệ sĩ: làm nghề vì đam mê, không chạy theo hào quang. Anh là minh chứng cho một nghệ sĩ sống tử tế với âm nhạc và khán giả.

> “Tôi không cần phải nổi bật. Chỉ cần âm nhạc mình làm ra chạm được đến ai đó, dù chỉ một người, thế là đủ rồi.” – Nam Cường từng chia sẻ.