Ngắm nhìn vẻ đẹp, hoa hậu chưa có người yêu, đội tuyển nữ Việt Nam, Hoàng Loan

Vũ Hải Anh

Với mái tóc ngắn dễ thương, má lúm đồng tiền, khuôn mặt khả ái cùng lối đá thông minh, nữ cầu thủ ĐT Việt Nam Hoàng Thị Loan chiếm chọn cảm tình của người hâm mộ.

Nổi bật trong dàn cầu thủ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 có mặt tại buổi lễ là nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan với ngoại hình trong veo, xinh đẹp.

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 2).

Hoàng Loan bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ năm 13 tuổi, khi đó cô tập luyện cùng các cầu thủ của đội bóng nữ Hà Tây.

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 3).

Sinh năm 1995, Hoàng Thị Loan (mang áo số 4) hiện chơi ở vị trí trung vệ của CLB Bóng đá nữ Hà Nội.

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 4).

Cô xuất thân là trung vệ nhưng có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ phải hoặc tiền vệ phòng ngự.

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 5).

Bên cạnh việc được đánh giá là cầu thủ có lối đá thông minh, Hoàng Thị Loan còn sở hữu nhan sắc trong veo và loạt biểu cảm hết sức đáng yêu, dễ gây thiện cảm.

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 6).

Nụ cười tươi với má lúm đồng tiền, chiếc răng khểnh duyên dáng của cô gái đến từ Hà Nội "đốn tim" không ít fan bóng đá.

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 7).

Trong trận đấu với Thái Lan, Hoàng Thị Loan được tung vào sân để thi đấu bên hành lang trái của bộ tứ vệ thay cho Nguyễn Thị Xuyến. 

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 8).

Trước khi ra sân thi đấu, Hoàng Thị Loan có nhiệm vụ "giữ sạch" phần sân nhà và ngăn cản sức ép của đối thủ khi ĐT nữ Việt Nam đang có lợi thế dẫn trước 1-0.

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 9).

Gây chú ý tại SEA Games, lượng người theo dõi trên trang cá nhân của trung vệ CLB Hà Nội cũng tăng lên chóng mặt với gần 200.000 follower. Cô khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ mình còn độc thân trong cuộc phỏng vấn sau trận chung kết vừa qua

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 10).

Cô được người hâm mộ nhận xét là "hoa hậu chưa có người yêu" của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 30.

Thể thao - Ngắm nhìn vẻ đẹp “hoa hậu chưa có người yêu” của đội tuyển nữ Việt Nam (Hình 11).