Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Theo đó, một số nhà thiện nguyện ở rốn lũ Quảng Bình cho biết rõ mục đích ý nghĩa từ việc làm của mình rằng: trong đợt lũ 2020, đồng bào cả nước kéo từng đoàn xe dài hàng chục cây số, dồn hết sức lực, của cải để hướng về miền Trung và Quảng Bình nói riêng. Bây giờ, thấy Bắc Giang ngày đêm gồng mình chống dịch, đội ngũ y, bác sĩ kiệt sức vì làm việc quá tải, hàng nghìn công nhân phải đi cách ly thiếu thốn mọi bề, chúng tôi thực sự không thể ngồi yên.
Người dân rốn lũ Quảng Bình làm ruốc gửi ra tâm dịch Bắc Giang; Ảnh Internet
Và họ cũng không quên chia sẻ: "Đến thời điểm này, mỗi chúng ta đều có thể là F1, F2 bất cứ lúc nào, thậm chí có thể trở thành F0 mà bản thân không hề biết. Đó là sự nguy hiểm của Covid 19. Chính vì vậy, chúng ta cùng tự phòng tránh chứ đừng sợ hãi virus. Mỗi chúng ta hãy cố gắng, đoàn kết, lạc quan để sớm loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống!”.
Thật cảm kích dưới trời nắng nóng 40 độ C, nhóm 4-5 cư dân phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình miệt mài làm đồ ăn để gửi về Bắc Giang. Chia sẻ trên các diễn đàn MXH họ bày tỏ niềm vui khi được kịp thời chia sẻ vời bà con Bắc Giang trong lúc khó khăn, giống như trước đây bà con cả nước đã hướng về tâm lũ miền trung.
Nhận quà mùa lũ năm 2020 giữa mùa hè oi bức năm 2021
Trong một diễn biến khác có phần trái ngược, nhiều tờ báo đã đưa tin, từ ngày 29/5 – 1/6, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm trao 4,57 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ xây nhà giúp bà con ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, huyện Quảng Điền và Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Nhiều ý kiến cho rằng, NS Hoài Linh được ví như ‘cây đa, cây đề’ trong giới giải trí, là ‘nghệ sĩ nhân dân không cần danh hiệu’ trong lòng công chúng, có lẽ chưa bao giờ NSƯT Hoài Linh phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội như thế này từ phía khán giả, đặc biệt là sau khi bị ‘đào’ lại khoản tiền gần 14 tỷ từ thiện kêu gọi hỗ trợ bà con miền Trung hồi cuối năm ngoái đã ‘mất tích’ suốt 6 tháng qua.
Vậy nhưng, hành động giải ngân tiền từ thiện ‘1 cách nhanh nhẹn’ này của phía Hoài Linh vẫn khiến đông đảo cư dân mạng ‘bất mãn, chán chường’. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản tự xưng là người dân đang sinh sống ở miền Trung, ‘than vãn’ chuyện được thông báo ra xếp hàng nhận quà cứu trợ lũ 2020 giữa trưa hè nắng nóng năm 2021.
Từ sự việc trên nhiều người cũng cho rằng không nên chỉ trích thêm NS Hoài Linh mà yên lặng để người nghệ sĩ gạo cội này có cơ hội sửa sai theo đúng những suy tư của một người nghệ sĩ chân chính. Thay vào đó, nếu có trách thì nên trách những người đã trao gửi ủy thác tài sản tấm lòng của mình cho Nghệ sĩ hay bất kỳ ai mà thiếu sự kiểm tra giám sát thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm của mình với bà con vùng lũ. Không nên và không thể chỉ biết gửi tiền, tài sản của mình cho người nổi tiếng rồi khoán trắng cho họ một cách vô trách nhiệm theo kiểu "Ủng hộ cho có, lấy lệ cho qua"! Đây có lẽ là bài học chung cho mỗi chúng ta! |
Bùi Thị Vân Thanh