Nguyện dâng hiến trái tim hồng

Vũ Dũng

Tấm lòng nhân hậu và tinh thần vì nhân dân phục vụ của bác Nguyễn Văn Trang 78 tuổi, Thanh Chương Nghệ An vẫn tình nguyện vào tâm dịch. Cảm kích trước tấm lòng cao đẹp trên, nhà giáo Vũ Dũng ở Thái Nguyên đã có bài thơ mang tựa đề "Nguyện dâng hiến trái tim hồng". Xin chia sẻ tới cộng đồng.

>>>NGUYỆN DÂNG HIẾN TRÁI TIM HỒNG<<<

(Tôn vinh những Anh Hùng Áo Trắng)

Bảy tám tuổi bác đã già đâu nhỉ

Vẫn ngời ngời dũng khí Việt Nam

Khi Đảng cần vẫn sẵn sàng ra trận

Vì nhân dân dâng hiến cả đời mình

 

Thời trai trẻ xông pha cùng đồng đội

Hành quân đêm trong ánh lửa na pan

Tải thương binh đi dưới làn đạn réo

Ca mổ tim trong ánh chớp bom mìn

 

Những kì tích người anh hùng áo trắng

Đã viết lên từ khói lửa chiến tranh

Trong khó khăn vẫn sáng ngời chất thép

Mà tâm hồn nhân hậu thật bao dung.

 

Nay đại dịch thổi bùng lên khắp nẻo

Trái tim người đau quặn ngủ không yên

Còn hơi thở ta phải còn chiến đấu

Cùng toàn dân chia sẻ nỗi thương đau.

 

Ôi bác ơi nhìn mái đầu tóc bạc

Mà trái tim vĩ đại biết bao nhiêu

Lớp cháu con nguyện theo người tiếp bước

Sẽ vững vàng trong trận đánh hôm nay.

 

Dịch covid lúc này đầy căng thẳng

Có cháu con trên trận tuyến cam go

Xin dâng hiến trái tim hồng bé nhỏ

Mãi tự hào người thày thuốc Việt Nam.

31/5/2021   (Vũ Dũng)