Năm 2017, Bà được Ban tổ chức Lễ dâng hương Báo công các Vua Hùng chứng nhận là: “Nghệ nhân văn hóa dân gian Phan Thị Mỹ Miều tại Phúc Linh Điện. Bà là chủ sở hữu trống Đồng: chất liệu đồng mạ vàng và đã đồng hành cùng chương trình: “Vinh quy bái tổ, xứng danh con cháu Lạc Hồng”. Đồng chí Bùi Thế Đức- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- trao tặng hoa và Trống Đồng mạ vàng cho Nghệ Nhân văn hóa dân gian Phan Thị Mỹ Miều- Thủ nhang Phúc Linh Điện.”
|
|
“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.” Trích lời Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng |
Niềm vui như được nhân lên gấp bội, Ông Bà là tấm gương mẫu mực để cho thế hệ con cháu mai sau noi theo. Từ đầu huyện đến cuối huyện, từ bà con nhân dân đến các cháu nhỏ ai cũng yêu quý, kính trọng. Nhà cách trung tâm Thành phố Hà Nội khoảng 20km, ông bà sống nề nếp, gia giáo, mang đậm nét một gia đình văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Bà luôn răn dạy con cháu, sống cần ham học hỏi, tu tâm, dưỡng tính, rèn luyện đạo đức, luôn biết: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.”Bà chia sẻ với phóng viên: “Nhà có hai cậu con trai, đã lập gia đình, công việc ổn định. Ông nhà tên là Nguyễn Văn Khung, là cựu chiến binh đã về hưu. Ngày 06/1/2017, Ông được Ban chấp hành Trung ương Đảng trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.”.
Ông nói: “Thời chiến tranh, ông đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu, vô cùng gian khổ, nhiều lần tưởng như đã hi sinh trên trận địa. Ấy vậy mà, nay thật không ngờ, ông vẫn còn sống, ngoài 70 tuổi rồi, người lính Cụ Hồ bình dị. “ Nay thật vui được tiếp chuyện cùng phóng viên vanhien.vn. Năm nay, là năm chẵn, Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước có được ngày hôm nay, gia đình thật biết ơn Đảng, Nhà nước vô cùng!”. Ông bà tâm niệm, thầm nhớ mãi, bức ảnh quý giá, từ hồi cụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống. Ông bà đã từng chụp ảnh cho Cụ Giáp mà ít người biết.
Nhân đây, ông khoe có bức ảnh Cây Đa, gần 200 tuổi, ở đầu làng Yên Sơn; Phải mất mấy tháng trời, hàng chục con người ròng rã, sáng sớm chiều hôm, không quản mưa nắng, chờ đợi, mới ghi lại được khoảnh khắc, hình ảnh đẹp nhất này.
Chao ôi thật đáng quý. Phóng viên ra về, lòng còn bâng khuâng, thán phục. Nếp sống, nếp nghĩ, giá trị văn hóa truyền thống của Nhà giáo, Nghệ Nhân văn hóa Dân gian Phan Thị Mỹ Miều thật cao quý, đáng lưu truyền lại và là niềm tự hào cho thế hệ mai sau.