NSƯT Tùng Dương kiến tạo con đường múa hòa quyện múa dân gian dân tộc với múa đương đại

Ngày 29/8/2019, Nghệ sĩ Vũ Tùng Dương công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Đây là kết quả xứng đáng suốt chặng đường 13 năm, anh nỗ lực, cống hiến, sáng tạo ngày, đêm không ngừng.

NSƯT Tùng Dương được cử đi biểu diễn rất nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và đi lưu diễn rất nhiều nơi trên thế giới. Năm 2013, Anh đạt huy chương bạc tại cuộc thi Biên đạo trẻ, tài năng trẻ toàn quốc. Năm 2016, trong cuộc thi Biên đạo múa các dân tộc thiểu số dân gian dân tộc, NS đã mạnh dạn kết hợp, bài múa kết hợp dân gian dân tộc với múa đương đại, đạt giải Huy chương vàng. Anh được vinh danh là 1 trong những người trẻ tuổi tiêu biểu ở Việt Nam trong lĩnh vực nghệ thuật năm 2016. Tiếp tục thử sức mình, năm 2018, tại Hội diễn các đoàn chuyên nghiệp, anh đã cống hiến, nỗ lực hết mình đạt 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Chủ Nhà may Tuấn Anh vest tại Thôn Ứng Cử, Xã Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội,
Chụp ảnh cùng NSƯT Vũ Tùng Dương

Sang năm 2019, tại cuộc thi biên đạo múa của 3 nước Đông Dương, nam nghệ sĩ đã dành một Huy chương bạc về cho nước nhà. NS đã hoàn thành xuất sắc, biên đạo múa trong chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Anh đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường, tặng bằng khen: Biên đạo múa Vũ Tùng Dương, đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức thực hiện chương trình: “Chúng tôi là Chiến sĩ” năm 2019. Anh làm tổng đạo diễn biên đạo Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống xã Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội năm 2019.

Đặc biệt, trong Chương trình Nghệ thuật Mùa xuân dâng Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cầu truyền hình trực tiếp tại Hải Phòng, phát sóng trên VTV1, có 4 điểm cầu tham gia là Hà Nội, Hải Phòng, Côn Đảo, Vĩnh Long, nam nghệ sĩ đã được tặng Cúp, Tuyên dương cấp ủy, Tổ chức Đảng và Đảng viên tiêu biểu, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930- 03/02/2020).

Ở Việt Nam, anh là nam diễn viên múa đầu tiên có nhiều giải thưởng về biên đạo. Không những vậy, anh còn là: tổng đạo diễn, biên đạo nhiều chương trình, sân khấu lớn trên khắp cả nước như: Tổng đạo diễn Lễ hội Biển xanh Cát Bà 3 năm liên tiếp; Biên đạo chương trình Lễ hội Hoa tam Giác mạch Hà Giang; Năm du lịch Lào Cai…

Trong lòng khán giả, anh xứng đáng là một thiên tài trẻ về đạo diễn, biên đạo múa tại Việt Nam. Còn đối với thế giới, nếu có cơ duyên và thời gian, thì chúng ta tin tưởng rằng anh cũng sẽ chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất, giỏi chuyên môn nhất trên hành tinh này.

Anh chân tình: “Tất cả đều có quá trình, bắt đầu từ khi còn ngồi học tập, rèn luyện trên ghế nhà trường, tôi đã nuôi dưỡng đam mê, hoài bão, khát vọng. Người diễn viên múa, tài ba lắm, uyển chuyển lắm qua từng cử động của thân hình. Nào là: dáng điệu, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, đôi bàn tay, đôi bàn chân, thế đứng, dáng đi, tốc độ, giai điệu hòa quyện với nhau, để diễn bằng ngôn ngữ hình thể, diễn bằng ngôn ngữ cảm xúc, để cuốn hút, chinh phục khán giả. Tôi luôn khiêm tốn, chịu khó học hỏi, tiếp thu những bài học giá trị, kinh nghiệm của thế hệ cha, anh đi trước. Có được thành công như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào gia đình, thầy, cô, anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp, đặc biệt là quý vị khán giả luôn ủng hộ, yêu thương, giúp đỡ. Tôi luôn trân trọng và biết ơn những giá trị tinh thần, tình cảm quý giá đó.”.

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim.”
(Trích thơ của Nhà thơ Tố Hữu). 
Khiến cảm xúc trào dâng trong đêm, đọc 4 câu thơ tôi kính yêu, ngưỡng mộ từ nhỏ. Tôi nhìn màn đêm tĩnh lặng, tất cả đã đi ngủ rồi, chỉ còn tôi thức, trái đất thì đang quay. Anh đạo diễn, biên đạo trong đêm, tôi viết trong đêm.  Tôi nhìn thấy, nơi ấy lung linh tỏa sáng, như ánh hào quang thắp sáng tình yêu văn hóa nghệ thuật của khán giả. Anh như một bầu nhiệt huyết, đam mê cuộn trào sức sống.

Tôi thật khâm phục, người NSƯT đạo diễn, biên đạo trẻ tuổi này. Từ anh tỏa ra nhiều năng lượng, cảm xúc!. Một người trẻ tuổi, sao lại tài năng kỳ lạ đến vậy!. Rồi đây, những đường nét đặc sắc, tinh hoa của múa văn hóa dân gian dân tộc Việt Nam sẽ được anh hòa quyện với múa đương đại, với giai điệu múa của từng quốc gia trên thế giới, để tạo ra những bài múa đẹp, để giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các quốc gia, để anh có sân khấu trình diễn hết tài năng của mình, cống hiến phục vụ quý vị khán giả. Thật vi diệu vì những điều cao đẹp ấy! Anh đã để lại trong trái tim khán giả, như là một di sản văn hoá nghệ thuật dân gian đương đại trong nền tinh hoa văn hóa nghệ thuật nước nhà, cũng như trên thế giới.