Quặn lòng nhìn cảnh chồng liên tục đòi chết, treo biển bán nhà không ai mua

 Liệt nửa người do tai nạn lao động, đứt dây tủy sống….nợ nần chồng chất sau mỗi lần đi viện. Đường cùng, gia đình treo biển bán nhà nhưng không ai mua, anh Phong muốn quyên sinh để giải thoát...

Nhiều tháng qua, người dân thôn Phú Văn (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xót xa khi chứng kiến anh Phạm Thanh Phong (SN 1990) gồng mình chống chịu tai nạn lao động khủng khiếp khiến anh bị đứt dây tủy sống phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều dựa vào người vợ yêu thương.

nam liet giuong

Anh Phong bị đứt dây tủy sống lưng phải nằm một chỗ, thông ống tiểu do nhiễm E.coli- rối loạn lo âu

Trong căn nhà cấp 4 mới xây chưa đầy một năm của đôi vợ chồng trẻ là tiếng thở dài đầy xót xa của người vợ và đôi mắt tuyệt vọng của người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Từ ngày chồng bị tai nạn nằm một chỗ, số tiền người vợ vay mượn chữa trị cho chồng đã lên đến 300 triệu đồng. Trong khi đó, căn nhà cấp 4 là chỗ chui ra, chui vào cho cả gia đình giá trị nhất nhưng treo bảng bán nhà cả nửa năm chẳng ai hỏi mua.

Giờ đến kì hạn trả nợ, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (30 tuổi, vợ anh Phong) như đến đường cùng, không khí nặng nề, um ám luôn bao trùm lên căn nhà nhỏ.

Tháng 5 vừa qua, khi chúng tôi đến thăm, anh Phong suy kiệt nằm trên giường, cơ thể người thanh niên khi nào giờ đã sụt cân nghiêm trọng, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào vợ chăm sóc. Hai mắt anh như sụp xuống cố gắng mở to, gật đầu như lời chào khi có khách đến thăm.

hoan canh kho khan

Mọi sinh hoạt phải dựa vào vợ, mỗi lần di chuyển đều là chị Trang ẵm chồng

Nói về bệnh tình của chồng, chị Trang kể, đầu năm 2020 anh Phong đi phụ hồ, khi đang leo giàn thì bỗng trượt chân ngã xuống đất ở độ cao 4m và bị chấn thương nặng.

Sau nhiều đợt chữa trị, phẫu thuật, anh Phong đã qua cơn nguy kịch, nhưng lại bị liệt nửa người do đứt dây tủy sống, nhiễm trùng tiểu E.Coli- rối loạn lo âu.

tai nan lao dong

Cả gia đình như rơi vào đường cùng, chỉ hy vọng có phép màu để anh Phong được tiếp tục điều trị, khỏi bệnh, cùng vợ làm lụng trả nợ và lo cho gia đình

“Lúc trước vợ chồng chủ quan cứ nghĩ còn trẻ nên không mua bảo hiểm, đến khi anh gặp nạn thì phải tốn số tiền rất lớn. Tôi phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho chồng. Khi số tiền trong túi cạn dần, tôi có xin trợ giúp từ các nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục phẫu thuật đốt sống lưng nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng. Thấy số tiền viện phí quá lớn mà hy vọng mong manh, chồng tôi thúc giục vợ về quê”, chị Trang ngậm ngùi chia sẻ.

Từ ngày về nhà, không thuốc đặc trị, không có điều kiện bồi dưỡng cơ thể nên sức khỏe anh Phong ngày càng suy kiệt nặng…

ban nha chua benh

Vì nhà ở nông thôn, lại sâu trong ngõ, nên dù treo biển bán nhà nhưng nửa năm nay nhưng chẳng ai mua

Bác sĩ bảo, chồng chị còn trẻ, cố gắng tịnh dưỡng, điều trị biết đâu sẽ có “kỳ tích”, nhưng đường đi sẽ còn dài. Trong khi đó, số tiền vay lúc trước chữa trị cho anh cũng đến kỳ hạn trả.

Chị phải nghỉ việc chăm sóc chồng gần nửa năm nay, con trai mới chỉ 6 tuổi, hai bên nội ngoại thì “từ mặt” do lúc trước họ phản đối anh chị cưới nhau.

Cả gia đình như rơi xuống vực sâu, chị chẳng biết còn đường nào nữa. Con trai phải đến lớp nhưng không ai đưa đón, tiền học phí cũng chẳng biết xoay xở ra sao. Ngày nào cũng buồn hiu, chẳng ai cười nỗi, thấy vợ con cực khổ anh cứ nằng nặc đòi chết để “giải thoát” cho vợ con.

Don xin giup do

Đơn xin giúp đỡ của gia đình chị Trang

“Nhưng mất đi anh chúng tôi biết bám víu vào đâu, còn nước còn tát, chỉ hy vọng anh khỏe lại. Tôi xin cúi đầu cầu xin sự trợ giúp từ các mạnh thường quân, xin giúp đỡ để chồng tôi có cơ hội được sống tiếp”, chị Thùy Trang nghẹn ngào cầu cứu.

Anh Phong nói tiếp lời vợ: “Nhiều lúc thấy chủ nợ đến nhà, tôi xót xa lắm, thương vợ con nhưng chẳng biết làm sao. Lắm lúc buồn bực, hận mình nay trở thành gánh nặng cho vợ con, cũng muốn chết đi để vợ con đỡ khổ. Tôi chết thì yên thân, nhưng còn vợ con với gánh nợ nặng trĩu trên vai. Đau khổ dằn dặt mỗi ngày, chỉ ước có phép màu để tôi khỏe mạnh, đi làm trả nợ, lo cho gia đình”. Anh Phong nói đến đó giọng lại nghẹn đi, không thốt nên lời.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ về hoàn cảnh gia đình

Ông Phạm Danh - Trưởng thôn Phú Văn (xã Tam Thành) cho biết, vợ chồng anh Phong cũng rất chí thú làm ăn, mới xây được ngôi nhà mới chưa đầy 1 năm thì tai nạn ập đến khiến anh Phong phải nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh gia đình hiện nay rất khó khăn.

“Chúng tôi cũng đang làm đơn xin trợ cấp khuyết tật cho anh Phong. Bà con ở đây cũng vận động quyên góp, nhưng thôn quê nghèo khó cũng chẳng được bao nhiêu, trong khi đó bệnh tình anh Phong rất nặng cần chữa trị lâu dài. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân Trí quan tâm, giúp đỡ để vợ chồng anh Phong có điều kiện tiếp tục điều trị”, ông Phạm Danh cho biết.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3752: Chị Nguyễn Thị Thùy Trang.

Địa chỉ: Thôn Phú Văn, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

ĐT: 0389927787

Số TK: 4225205026200. Nguyễn Thuỳ Trang, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Quảng Nam.

2. Báo điện tử .

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

 

Công Bính – Ngô Linh