
Trở lại với điện ảnh bằng vai diễn hoàn toàn mới
Trong Út Lan: Oán linh giữ của, Quốc Trường vào vai Sơn – một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, trở về quê để điều tra cái chết bí ẩn của người dì. Diễn biến câu chuyện dẫn nhân vật đến những trải nghiệm kỳ bí, rùng rợn trong ngôi nhà cổ.
Nam diễn viên cho biết, đây là vai diễn không nặng về thoại hay hành động, nhưng đòi hỏi sự kiểm soát cảm xúc qua ánh mắt. “Nếu không làm tốt, khán giả sẽ dễ nhầm tôi với những vai phản diện trước đây” – anh nói.
Quốc Trường chia sẻ, lý do nhận vai diễn lần này một phần xuất phát từ mong muốn thay đổi hình ảnh, phần khác là nhờ sự tin tưởng từ ê-kíp sản xuất. “Tôi từng đóng nhiều vai phản diện và thật sự bắt đầu cảm thấy nhàm chán”, anh nói.
Với điều kiện tài chính ổn định từ hoạt động kinh doanh, Quốc Trường khẳng định hiện tại có thể lựa chọn vai diễn theo cảm xúc cá nhân, thay vì áp lực thu nhập. “Tôi không bị áp lực tiền bạc, nên khi chọn phim, điều tôi quan tâm đầu tiên là kịch bản hay và sự đầu tư chỉn chu” – anh chia sẻ.

Doanh nhân thành đạt, tin vào nhân quả
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn là doanh nhân điều hành chuỗi nhà hàng mì cay với hơn 100 chi nhánh trong nước và khoảng 20 chi nhánh tại Campuchia. Anh cho biết đang cân nhắc mở rộng sang thị trường quốc tế, song cũng thừa nhận còn nhiều trở ngại về pháp lý và văn hóa.
Dù tham gia quản lý chuỗi nhà hàng lớn, Quốc Trường cho rằng công việc không quá bận rộn về mặt thời gian, nhưng đòi hỏi sự tập trung về tinh thần. Anh cũng tự nhận là người sống tâm linh, tin vào nhân quả và triết lý Phật giáo, nhưng không mê tín.
Chuyện tình cảm kín tiếng, từng đánh mất người yêu
Về đời sống cá nhân, nam diễn viên xác nhận hiện tại đang độc thân và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh từng có mối quan hệ sâu sắc nhưng đã tan vỡ vì lỗi lầm cá nhân. “Tôi từng đánh mất một người mình rất yêu, thậm chí nghĩ đến chuyện cưới. Nhưng vì sai lầm, mọi thứ đã qua”, anh chia sẻ.
Dù bạn bè xung quanh đã lập gia đình, Quốc Trường cho biết không vội vàng trong chuyện hôn nhân: “Tôi chờ duyên. Nếu gặp người phù hợp, có thể cưới luôn” – anh cười nói.
Nhìn lại hành trình, thừa nhận từng "ảo tưởng thành công"
Nhìn lại hơn 10 năm hoạt động trong nghệ thuật và kinh doanh, Quốc Trường thẳng thắn cho biết từng rơi vào trạng thái "ảo tưởng" khi thành công đến sớm. “Thời điểm mới thành công với chuỗi mì cay, tôi từng nghĩ mình giỏi giang và bắt đầu coi thường người khác. Hệ quả là tôi đánh mất nhiều mối quan hệ, cả bạn bè lẫn người yêu” – anh thừa nhận.
Hiện tại, Quốc Trường cho biết anh đang sống chậm hơn, tập trung vào những giá trị bền vững và học cách trân trọng mọi mối quan hệ xung quanh.