
Ricky Star tên thật là Trần Tiến, sinh năm 1994 tại Cần Thơ. Anh bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2016 và từng gây chú ý với nhóm Original Tây Đô (OTĐ), cùng các rapper Pjpo, Lăng LD, mang đến những bản rap mang đậm màu sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ.
Năm 2020, Ricky Star trở thành cái tên nổi bật khi tham gia chương trình Rap Việt mùa đầu tiên. Với khả năng sáng tạo trong ca từ và phong cách biểu diễn độc đáo, anh là thí sinh duy nhất nhận được năm chiếc nón vàng từ các huấn luyện viên – một kỷ lục chưa từng có. Những bản rap như Bắc kim thang, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Con nhà người ta giúp anh nhanh chóng ghi dấu trong lòng khán giả.

Ngày 9/6/2025, Ricky Star chính thức phát hành album đầu tay mang tên Đôi chân đi, sau 5 năm bước ra từ Rap Việt. Anh chia sẻ đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình làm nghề, thể hiện sự trưởng thành cả trong tư duy âm nhạc lẫn con người. Album gồm 17 ca khúc do chính anh sáng tác, như một “cuốn nhật ký cá nhân” với nhiều chủ đề gần gũi như gia đình, tình yêu, quê hương.
“Từng có giai đoạn tôi chạy show, viết nhạc hời hợt, đánh mất chất riêng. Gần hai năm qua, tôi dừng lại để tự hỏi bản thân là ai và cần gì trong âm nhạc”, Ricky tâm sự. Đôi chân đi cũng là lời khẳng định cho một hành trình mới – nơi anh không còn lạc lối mà hướng đến sự sáng tạo và kết nối sâu sắc với khán giả.
Album có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp trong giới rap như Sol7, Blacka, Lăng LD, J Jade, Robber, Minh Lai, Beon, cùng sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất âm nhạc như Only C, Tonny Choc, Kriss Ngô, Dreamble, Sony Tran. Theo rapper Karik – huấn luyện viên của Ricky tại Rap Việt, anh mừng khi thấy học trò ngày càng trưởng thành và chỉn chu hơn trong sản phẩm âm nhạc.

Đằng sau ánh đèn sân khấu, Ricky Star không giấu được sự xúc động khi nhắc đến gia đình – những người từng không đồng ý với lựa chọn của anh nhưng vẫn âm thầm chờ đợi và ủng hộ.
Ricky từng giấu bố mẹ chuyện bỏ học khi lên TP HCM theo đuổi âm nhạc, khiến mối quan hệ gia đình có lúc căng thẳng. Thậm chí, anh từng bỏ nhà đi và hạn chế liên lạc với cha mẹ trong một thời gian dài. Mãi đến khi thành công tại Rap Việt, Ricky mới dần hàn gắn khoảng cách với người thân.
“Tôi cảm ơn bố mẹ vì đã kiên nhẫn với sự ương bướng của tôi. Bây giờ, tôi đã biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn”, anh bày tỏ trong buổi ra mắt album.
Bố mẹ anh – thầy giáo Trần Anh Tuấn và cô Nguyễn Thị Mỹ Trang – đều là giáo viên tại Cần Thơ. Họ đã lên TP HCM để chung vui cùng con trong ngày quan trọng, không giấu được niềm xúc động khi thấy sự trưởng thành của Ricky. Ông Tuấn chia sẻ: “Tôi chỉ mong con giữ vững niềm tin, làm nghề nghiêm túc và không phụ lòng mọi người”.
Với Đôi chân đi, Ricky Star không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn cho thấy hành trình trưởng thành trong suy nghĩ. Từ một rapper trẻ từng "bướng bỉnh", anh đã học cách cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm, giữa nghệ thuật và cuộc sống cá nhân.
“Tôi tin đôi chân của mình sẽ không lạc lối nữa, mà sẽ đi đến đích – nơi âm nhạc có sáng tạo, gần gũi khán giả”, anh khẳng định.
Ở tuổi 31, Ricky Star đang viết tiếp chương mới của sự nghiệp với những dấu ấn cá nhân rõ nét hơn bao giờ hết. Với tinh thần cầu thị và sự nghiêm túc, Ricky hứa hẹn sẽ tiếp tục là cái tên đáng chú ý trong làng rap Việt.