Sự trở về của phong cách Nghệ sĩ David Trương Trọng Chinh mang tên: “Giấc mơ huyền diệu”

Chu Thị Hảo

“Giấc mơ huyền diệu”: là chủ để của người Nghệ sĩ tài ba 

 

Trương Trọng Chinh sau nhiều năm xa cố hương. Anh đã trở về và tổ chức đêm nhạc với sự chứng kiến của hơn 350 khán giả Thủ đô. Chất lượng đêm nhạc được giới phê bình, giới báo chí, giới nghệ sĩ xem là một đêm “huyền thoại” trong nền âm nhạc Việt Nam.

Đêm nhạc được bảo trợ và đồng tổ chức của Hội nhạc sĩ Hà Nội và Công ty GLINK APP Viet Nam tại Nhà Văn hoá học sinh, sinh viên Hồ Thuyền Quang. Nơi đây đã ghi dấu son cho sự trở về sau 12 năm xa quê của David Chinh Trương. Hội Nhạc sỹ Hà Nội đã giới thiệu, công diễn các nhạc phẩm do anh sáng tác.

NS Trương Ngọc Chinh đã trình tấu trên cây độc huyền cầm, ca khúc mang tên: “Trường ca đất nước tôi”, bao gồm 3 chương. Theo dòng cảm xúc của đêm diễn, NS David Chinh Trương chia sẻ nội dung và ý nghĩa của nhạc phẩm.

Chương 1: Lịch sử của ông cha ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, âm nhạc diễn tả khí phách hào hùng.

Chương 2: Diễn tả những thăng trầm của cuộc sống trong từng giai đoạn lịch sử, âm nhạc sâu lắng tha thiết, giàu cảm xúc.

Chương 3: Đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển theo từng giai đoạn lịch sử, âm nhạc ca ngợi nền độc lập, tự do, hòa bình.

Tiết mục đã chinh phục người nghe với đỉnh cao của tình yêu, niềm say mê thưởng thức âm nhạc. Đây là sự cộng hưởng tình yêu nghệ thuật từ năm 1996, khi anh đạt giải nhất trong cuộc thi Hoa Phượng Đỏ. Nhạc phẩm được thể hiện bởi diễn viên múa Hoàng Bảo Ngọc cùng ekip đến từ Trường Nghệ thuật Hà Nội. Từng nốt nhạc, từng điệu múa hòa quyện vào nhau dưới ánh sáng lung linh của đêm huyền diệu. Một đêm biểu diễn có chiều sâu nghệ thuật, hấp dẫn, cuốn hút khán giả đến giây phút cuối cùng.

Đặc biệt có sự xuất hiện của Ca sĩ Ngô Thanh Huyền quán quân Sao Mai năm 2013. Chị đã làm cả sân khấu sáng bừng với ca khúc: “Sống cho tình yêu”, do Nhạc sĩ David Chinh Trương sáng tác.

Phải chăng chị đang yêu?. Nên chị thể hiện ca khúc hay đến vậy, bằng tất cả tâm hồn trẻ trung, cháy bỏng đam mê và nhiệt huyết. Ngoài những ca khúc biểu diễn độc tấu đàn bầu, anh David còn hát và biểu diễn bằng dương cầm, ghita. Nhạc phẩm nào cũng có giá trị nghệ thuật cao, tuyệt vời, lắng đọng, in sâu trong lòng khán giả. Phong cách sáng tác và tầm nhìn quốc tế của David Chinh Trương là vậy: vừa sáng tác,vừa biểu diễn, tự nhiên lôi cuốn và hấp dẫn.Anh đưa khán giả từ cung bậc cảm xúc này, đến cung bậc cảm xúc khác một cách tự nhiên. Khiến khán giả hồi hộp suốt đêm diễn, ấn tượng khó quên, cứ mỗi khi anh bước chân lên sân khấu.

David Chinh Trương là một Nghệ sĩ tài ba trên thế giới: sáng tác, chơi đàn, hát hay, đạo diễn, diễn tốt, vẽ giỏi. Anh đã được ghi nhận, tôn vinh bằng 3 giải  thưởng: Mỹ thuật quốc tế. Anh ghé gần lại nói nhỏ với tôi: “Anh đang làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tâp đoàn Glink Apps JSC và Glink App Viet Nam”. Công ty đã phát hành cổ phiếu, hiện nay đang tạo việc làm cho gần 300 người lao động tại Việt nam và đang phát triển không ngừng vươn tầm quốc tế.

David Chinh Trương nói thêm: “Anh sẽ tổ chức Lễ kết hôn với Ca sĩ Ngô Thanh Huyền vào hai ngày. Ngày 8/3/2020 anh, chị tổ chức tiệc cưới tại Thủ đô Hà Nội. Ngày 15/3/2020 anh, chị tổ chức tiệc cưới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày lễ kết hôn ấy, anh sẽ trao quyền sở hữu lần đầu tiên và duy nhất hai bức tranh gốc do anh vẽ cho người xứng đáng để dùng tiền chia sẻ, giúp đỡ bà con nhân dân phòng chống dịch COVID-19.

Tấm thiệp mời dự Lễ kết hôn của anh, chị tôi cầm trên tay xúc động!. Tôi thật ngưỡng mộ anh, chị!. Trong đêm nhạc anh đã làm chủ cảm xúc, làm chủ đêm diễn, làm chủ sân khấu, làm chủ một thương hiệu lớn. Và giờ đây anh còn sắp làm chủ cả một gia đình nho nhỏ, có cô vợ là quán quân Sao Mai.

David Chinh Trương luôn bày tỏ lòng cảm ơn, biết ơn chân thành sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân, quý vị khán giả, quý nhà đầu tư, tổng đạo diễn chương trình Nguyễn Việt Dũng, cùng MC Tuấn Anh và Ekip tổ chức sản xuất chương trình, để chúng ta có một đêm trình diễn nghệ thuật thành công tốt đẹp, viên mãn đến vậy!.

Chao ôi! Ngày Lễ kết hôn của anh chị thật đẹp, đúng vào ngày 8/3. Xin chúc cho một nửa thế giới luôn trẻ trung, xinh đẹp, hạnh phúc. Xin cảm ơn NS David Chinh Trương, xin chúc cho những kế hoạch, dự định của anh thành sự thật như: “Giấc mơ huyền diệu”, đã đi vào trí nhớ, đi vào tiềm thức của khán giả trong nước cũng như trên thế giới.