
Tăng 13 kg cơ bắp, trở lại sàn đấu sau nhiều năm
Theo Entertainment Tonight, nữ diễn viên Sydney Sweeney đã phải trải qua quá trình tập luyện cường độ cao, nghiêm ngặt suốt nhiều tháng để có thể hóa thân thành võ sĩ Christy Martin – người phụ nữ đầu tiên được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng quyền anh thế giới năm 1996.
“Tôi đã trở nên mạnh mẽ đến khó tin,” Sydney chia sẻ. “Tôi tập trung phát triển toàn diện thể lực, tăng 13 kg cơ bắp, cải thiện sức bền và tốc độ để có thể bước lên sàn đấu như một võ sĩ thực thụ."
Điều đặc biệt là Sydney không hoàn toàn xa lạ với võ thuật. Cô từng học đấu vật và kickboxing từ năm 12 đến 19 tuổi. "Tôi háo hức được trở lại với sàn đấu, đối mặt với chính cơ thể mình và thử thách giới hạn bản thân", cô nói thêm.

Christy Martin – võ sĩ bất khuất trong đời thật
Bộ phim “Christy” không chỉ đơn thuần là tác phẩm thể thao, mà còn là câu chuyện vượt lên bạo lực và bóng tối quá khứ. Christy Martin từng là ngôi sao sáng của làng boxing nữ Mỹ, nhưng cuộc sống riêng của cô là chuỗi ngày đau đớn vì bị bạo hành bởi chính người chồng kiêm HLV – Jim Martin.
Năm 2010, Christy từng bị đâm và bắn suýt mất mạng, nhưng kỳ diệu sống sót và tiếp tục truyền cảm hứng bằng chính câu chuyện của mình.

Sydney xúc động chia sẻ:
“Hành trình của Christy là minh chứng cho sức mạnh, lòng kiên cường và hy vọng. Tôi rất vinh dự khi được bước vào vai cô ấy.”
Kỳ vọng là “cú nổ” điện ảnh cuối năm 2025
Bộ phim “Christy” được kỳ vọng không chỉ mang lại cảm xúc mãnh liệt mà còn góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ mạnh mẽ trong điện ảnh hiện đại. Với diễn xuất ngày càng được đánh giá cao và sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn, Sydney Sweeney có khả năng “làm nên chuyện” ở mùa giải thưởng cuối năm nay.