>>>TÀI ĐỨC DANH NHÂN BẤT HƯ TRUYỀN<<<
Sinh nghề, tử nghiệp cũng dễ thôi
Cái miệng sinh ra để chọc cười
Ngả nghiêng, nghiêng ngả quên phiền muộn
Màn hài khép lại đợi sang trang
Mượn gió bẻ măng kẻ dại khôn
" Thần Y" ơi hỡi! Nổi như cồn
Tay vàng trị bệnh người "Danh tiếng"
Nức lòng con bệnh khắp muôn phương
Chữa bệnh mà sao tưởng như hài
Câm thì rút lưỡi, điếc vỗ tai
Bại liệt bẻ chân, rồi kéo cổ
"Trông Thầy chữa thấy tài chưa? "
Nói một, hai lần chẳng ai tin
Nói mãi, nói hoài bụng bán nghi
Nhờ người nổi tiếng đăng quảng cáo
Mưa dần thấm đất rã mịn tơi .
Nức tiếng thần y Võ Hoàng Yên
Rồi lan ra cả bốn phương trời
Liệt què, câm điếc đua nhau chữa
Phong bì lo lót gửi Thần Y
Mười mấy năm trời tội chất cao
Chữa gì trọng bệnh nặng thêm sao
Tiền thày bỏ túi nghe thày phán
"Cái nghiệp nhà con tội quá dày".
"Này kim trong bọc hãy tòi ra
Người đi đêm lắm sẽ gặp ma!"
Thần Y lầm lũi nghe phán sử
Sự thật phơi ra thật bẽ bàng.
Nghe dân kể tội tụi chúng bay
Vừa hận vừa căm lũ mặt dày
Vỗ ngực "Danh Nhân" tuyên truyền láo
Lừa đảo thời nay công nghệ cao.
"Bao Công tái thế" hỏi là ai?
Phán sử thông minh thật là tài
Phương Hằng- Uy Dũng Lò Vôi đó
Trên đời chắc có một không hai.
Thánh phán lời nào chắc như đinh
Đưa ra chứng cứ rất biện minh
Đàn cua trong lỗ bò ra hết
Dân nghe Hằng chửi đã lỗ tai.
Mua danh ba vạn bán bao nhiêu
Để nay sự nghiệp phải xiêu điêu
Tiền mất tật mang đời thù hận
Một lũ bất nhân chỉ hại dân.
Hằng Dũng đa tài, lại có tâm
Hết sức dốc lòng với toàn dân
Âm thầm thiện nguyện lòng trắc ẩn
Dân mình qua dịch được bình yên.
Mấy kẻ hợm danh ngẫm lại xem
Quay đầu vẫn kịp để dân tin
Tâm- Tài- Đức- Trí vì tổ quốc
Sự nghiệp danh nhân bất hư truyền.
29/5/2021 nguồn thầy "Vũ Dũng"