Tâm sự chiều cuối năm

Nhà giáo Vũ Dũng đã chia sẻ bài thơ "Tâm sự chiều cuối năm" cùng lời nhắn nhủ "Hãy lạc quan nhưng đừng chủ quan dịch Covid đang thời kì căng thẳng. Hãy chung tay đoàn kết để chiến thắng đại dịch". Xin chia sẻ tới bạn đọc.

Nhà giáo Vũ Dũng bên người mẹ thân yêu của mình và những suy tư chiều cuối năm

Mua nhiều, sắm lắm để làm chi

Covit chờ cơ cứ rập rình

Tết này tiết kiệm chi đi nhé

Phòng khi dịch dã lúc hàn vi

Bao người vùng dịch phải cách li

Ăn tết xa quê nhớ xóm làng.

Chị nuôi con mọn đau tức sữa

Đôi mắt rưng rưng lệ vơi đầy

Nhìn đàn con trẻ thật đáng thương

Như gà lạc mẹ sống bơ vơ

Xa nhà trăm sự nhờ cô giáo

Tất bật chăm lo cả đàn con

Tận tùy vì dân trọng ân tình

Tấm lòng son săt đức hi sinh

Vì Đảng vì dân vì tổ quốc

Áo trắng ngàn lời để ngợi ca

Hạnh phúc cho người ngoài tâm dịch

Mùa xuân rực rỡ sắc trời xanh

Chợ tết còn đông người qua lại

Phố phường nhộn nhịp buổi cuối năm.

Xin hãy lắng nghe khúc nhạc xuân

Bước chân chậm chậm giữa phố đông

Giáo đường lời nguyện lòng sâu lắng

Ban phước muôn dân được an lành.

Xuân này chắc chắn rất gian nan

Xin chớ để cho dịch lan tràn

Bao nhiêu hoài bão đành dang dở

Nối vòng tay lớn để bình an

Xin khất tổ tiên chốn phương xa

Nén hương vái vọng tới quê nhà

Đừng trách con không về lễ tết

Cầu mong tổ quốc được thanh bình.

Tổ khúc giao mùa xuân đất nước

Sẽ lại vang lên khúc tráng ca

Cờ hoa sẽ thắm mùa xuân mới

Tổ quỗc ngàn năm mãi rạng ngời.