Tình người và lòng dũng cảm trong đám cháy

Hồng Vinh

Sáng sớm ngày 30/3/2025, một vụ chập điện đã gây ra hỏa hoạn tại căn nhà bốn tầng trong ngõ 173 phố Quang Trung, quận Hà Đông. Trong nhà lúc đó có một gia đình gồm vợ chồng trẻ, con nhỏ 5 tuổi và mẹ già 65 tuổi. Khi khói đen bốc lên và tiếng kêu cứu vang vọng, hàng xóm đã nhanh chóng tập trung hỗ trợ.

0557dc1da9c6199840d7-1743318160.jpg

Đặc biệt, bác Điệp, một cựu bộ đội 70 tuổi sống cạnh nhà, đã không ngần ngại nguy hiểm. Do tầng một bị khóa và mất điện, bác đã nhanh trí trèo qua nhà bên cạnh, tiếp cận cửa sổ tầng hai, cứu được cháu nhỏ trước, sau đó lần lượt giúp đỡ từng thành viên trong gia đình thoát ra an toàn. Tiếp đó, bác Điệp sử dụng vòi nước từ nhà mình để dập lửa, góp phần khống chế ngọn lửa trước khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

5215fb5f8e843eda6795-1743318160.jpg
a99208d87d03cd5d9412-1743318160.jpg

Hành động dũng cảm và nhanh trí của bác Điệp, cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thanh niên trong khu phố, đã ngăn chặn được thiệt hại lớn hơn và bảo vệ tính mạng cho cả gia đình. Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bác Điệp và toàn thể bà con trong ngõ 173 Quang Trung, Hà Đông, vì sự giúp đỡ quý báu trong lúc nguy cấp.