avatar1751021588716-1751021590093328325947-0-0-991-1585-crop-17510216046462022663606-1751028968.png
 

Bước ngoặt từ biến cố thất nghiệp

Trân Oanh sinh năm 1995 tại Bình Dương, từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh và làm nhân viên văn phòng. Dù đam mê âm nhạc từ nhỏ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ nghiêm túc theo nghề hát cho đến sau đại dịch COVID-19.

“Khi công ty cho nghỉ việc toàn bộ nhân sự dưới 10 năm, tôi rơi vào khủng hoảng. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi mới quyết tâm dấn thân vào nghệ thuật”, Trân Oanh chia sẻ. Sau cuộc thi “Chinh phục thần tượng 2023”, cô tiếp tục thử sức tại “Hãy nghe tôi hát 2025” và đăng quang ngôi vị cao nhất.

quan-quan-tran-oanh-18-1751021588237-1751021590143354998019-1751028968.jpg
 

“Tôi từng rất suy sụp, không dám chơi với ai”

Trước khi có được ánh hào quang, Trân Oanh từng trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn vì bị đồng nghiệp vu khống, bêu riếu. “Họ lập tài khoản ảo, nhắn tin cho bầu show nói tôi giật chồng, nói xấu người khác. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Mất hơn 4 tháng tôi mới có show lại”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Kinh nghiệm đau thương ấy giúp cô trưởng thành hơn trong nghề. “Tôi học được sự khiêm tốn. Trước đây tôi ngạo mạn, giờ tôi biết lắng nghe, nhẫn nhịn hơn rất nhiều.”

Tự lập tài chính, không dựa dẫm bạn trai

Hiện tại, Trân Oanh đang đảm nhận trách nhiệm chăm lo cho em trai ăn học, đồng thời tự trang trải cuộc sống và đầu tư vào nghề nghiệp. “Tôi chưa mua được nhà nhưng đã mua xe bằng tiền tích lũy từ những lần đi hát sự kiện, đám cưới trước đây.”

Dù có bạn trai, cô chưa từng nhận hỗ trợ tài chính. “Tôi quan điểm, yêu thì không dựa dẫm. Sau này cưới rồi thì tôi sẽ giữ tiền”, cô nói thẳng thắn.

49175346641698277499070194759866205680391428n-1751021592790-1751021593428937448362-1751028969.jpg
 

Chọn chất lượng thay vì số lượng show

Là tân quán quân, Trân Oanh thừa nhận sẽ điều chỉnh cát-xê vì "tôi xứng đáng", nhưng vẫn giữ nguyên tắc chỉ nhận những show chất lượng, phù hợp với hình ảnh. “Tôi cần kiếm ít nhất 100 triệu/tháng để đảm bảo đầu tư nghề và lo cho gia đình. Nhưng tôi không đặt tiền lên hàng đầu, tôi chọn môi trường làm nghề chuyên nghiệp.”

50414148542215431547354788660390961258122274n-1751021599639-1751021600098421516088-1751028969.jpg
 

Hành trình vẫn đang tiếp diễn

Chia sẻ về tương lai, Trân Oanh kỳ vọng sẽ kết hôn trước năm 35 tuổi và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc. Cô khẳng định, con đường ca hát với mình không phải để nổi tiếng nhanh chóng mà là chặng đường dài với sự rèn giũa, học hỏi và yêu nghề thật lòng.

“Ngày xưa tôi không nghĩ mình sẽ đi xa với âm nhạc. Nhưng chính những tổn thương và vấp ngã đã giúp tôi hiểu nghề, hiểu người và hiểu chính mình”, Trân Oanh bộc bạch.