
Trúc Nhân, tên thật là Nguyễn Trúc Nhân, sinh năm 1991 tại Bình Định và lớn lên ở Vũng Tàu. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp sau khi lọt vào Top 8 của chương trình "Giọng hát Việt" mùa đầu tiên. Với phong cách âm nhạc đa dạng và cá tính, Trúc Nhân đã ghi dấu ấn qua các ca khúc như "Bốn chữ lắm", "Thật bất ngờ", "Vẽ", "Lớn rồi còn khóc nhè" và gần đây là "Không ra gì".
Trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần", Trúc Nhân chia sẻ về tình cảm sâu đậm dành cho gia đình. Anh kể về việc lắp đặt camera trong nhà để theo dõi sức khỏe của ông bà và mong muốn đưa ba mẹ đi du lịch nhiều hơn. Nam ca sĩ không quên gửi lời nhắn nhủ hài hước đến ba mẹ: "Mẹ đừng xài kem trộn, ba đừng lén hút thuốc nha".
Điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ giữa Trúc Nhân và cậu bé Pi, 10 tuổi, mắc hội chứng Down và bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù gặp hạn chế về ngôn ngữ và sợ đám đông, Pi lại có tình yêu đặc biệt với âm nhạc của Trúc Nhân. Những bài hát của anh đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho Pi trong suốt quá trình điều trị bệnh.
Trúc Nhân đã gửi tặng Pi một chiếc cặp có chữ ký và bức thư cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp Pi qua âm nhạc. Khi Pi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, Trúc Nhân không giấu được xúc động và bật khóc nức nở. Anh chia sẻ: "Hôm nay có quá nhiều bất ngờ. Anh Vũ có thể lôi mọi cảm xúc sâu đến tận cùng trong trái tim của Nhân và trưng bày ra bên ngoài cho khán giả xem" .
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Trúc Nhân còn tích cực tham gia các dự án thiện nguyện, đặc biệt là hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh bày tỏ niềm tự hào khi có thể góp một phần nhỏ công sức trong các hoạt động cộng đồng.
Với tài năng và trái tim ấm áp, Trúc Nhân không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc mà còn bằng những hành động nhân văn, lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.
Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" với sự tham gia của ca sĩ Trúc Nhân đã mang đến những phút giây đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh một nghệ sĩ không chỉ tài năng mà còn giàu lòng nhân ái.