Khi nhiều người xem âm nhạc là công cụ giải trí, NSƯT – Thượng tá Hương Giang lại coi đó là sứ mệnh – một cách truyền cảm hứng sống, kết nối con người với giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Hành trình hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật của chị là một chuỗi dài những hoạt động sáng tạo, tận hiến và bền bỉ.
Từ những ngày đầu biểu diễn với Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Ân tình sứ Nghệ, đến khi trở thành giảng viên chính quy của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chị vẫn luôn miệt mài tìm kiếm những cách thể hiện mới cho âm nhạc truyền thống. Với Hương Giang, mỗi chương trình, mỗi bài hát đều là một cơ hội để lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và năng lượng tích cực.
Điều đặc biệt là năng lượng ấy không đến từ sân khấu lộng lẫy hay những showbiz ồn ào. Nó đến từ tư duy kỷ luật của một quân nhân, trái tim yêu nghề của một nghệ sĩ, và niềm tin vào thế hệ kế cận của một người thầy.
“Tôi chưa bao giờ thấy mình làm đủ. Càng có nhiều cơ hội, tôi càng thấy phải truyền đi những điều tốt đẹp,” – chị tâm sự trong chương trình Lời Tự Sự (VTV3).
Chính vì thế, ngoài những dự án âm nhạc lớn như làm mới 50 ca khúc cách mạng, xuất bản sách dạy hát, hay thực hiện MV tôn vinh người phụ nữ Việt, chị còn tham gia các dự án cộng đồng về giáo dục, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực và văn hóa làng nghề. Mỗi lĩnh vực chị chạm đến đều mang đậm dấu ấn trách nhiệm xã hội và năng lượng lan tỏa.
Hơn cả danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”, NSƯT Hương Giang chính là hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ quốc dân: làm nghệ thuật bằng trái tim, sống bằng kỷ luật, và luôn hướng đến cộng đồng bằng những điều giản dị nhất.