Ngày 2/9 không chỉ là dấu mốc trọng đại của lịch sử dân tộc mà còn là dịp để văn hóa Việt tỏa sáng trong những sắc màu truyền thống. Giữa rợp trời cờ đỏ sao vàng và không khí hân hoan của hàng triệu con tim, hình ảnh áo dài thướt tha, khăn đóng uy nghi xuất hiện trong các hoạt động kỷ niệm như một minh chứng sống động cho bản sắc Việt Nam trường tồn.

Từ Bắc tới Nam, mỗi miền mang một sắc thái riêng của quốc phục. Ở Hà Nội, các cô gái trong tà áo dài trắng hoặc đỏ bước nhẹ qua phố cổ, vừa duyên dáng vừa tự hào. Tại Huế – vùng đất cố đô – những bộ áo dài ngũ thân kết hợp khăn đóng truyền thống gợi lại không khí cung đình xưa, nơi từng vang vọng khúc “Đăng đàn cung” trong lễ tế. Ở Sài Gòn, tà áo dài hiện đại với chất liệu lụa mềm, họa tiết in 3D kết hợp phụ kiện trẻ trung tạo nên diện mạo mới, gần gũi hơn với giới trẻ nhưng vẫn giữ hồn cốt dân tộc.
Trong các lễ diễu hành hay chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh, áo dài và khăn đóng không chỉ dành cho phụ nữ mà còn xuất hiện trên các nghệ sĩ nam, thiếu nhi, và thậm chí cả các đoàn đại biểu quốc tế tham gia sự kiện. Hình ảnh ấy như nhắc nhớ rằng quốc phục không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng của lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của thời trang, áo dài và khăn đóng đã được cách tân về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu để phù hợp đời sống hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch, tinh tế và tinh thần Việt – những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc quốc phục, góp phần khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
2/9 không chỉ là ngày nhớ về Tuyên ngôn Độc lập, mà còn là dịp để mỗi người Việt khoác lên mình niềm tự hào dân tộc qua những tà áo dài, chiếc khăn đóng, để thế giới thấy một Việt Nam vừa giàu truyền thống, vừa năng động, hội nhập.