Bài thơ CƯỚI TRONG ĐẠI DỊCH của tác giả Nguyễn Trọng Hà

Cưới trong đại dịch vừa mừng vừa lo là tâm sự của Nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà, Yên Thành, Nghệ An. Cưới xin vốn là chuyện hệ trọng cả đời người, nhưng cưới trong mùa dịch lại khiến cho cả chủ và khách đều trăn trở...

 

Tác giả Nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà, nguyên Bí thư huyện ủy Yên Thành, Nghệ An

Cưới vợ hệ trọng đời người
Nhưng khi đại dịch có lời xin thưa
Khômg đi lòng đau như cưa
Nếu đi gặp phải Cô rô na thì buồn
Biết đâu là "Ổ chuồn chuồn"
Không may gặp phải thì hồn lên mây
Phải cách ly mười bốn ngày
Ôi tuần trăng mật đắng cay muôn phần
Thế nên chọn đến mùa xuân
Hai ngàn hai mốt đến gần chẳng xa
Yên tâm chú, bác ông bà
Hạnh phúc trọn vẹn thông gia vui mừng
Trong lúc dịch bệnh phát bùng
Tình riêng nghĩa nước chúng mình chung tay
Nhớ thời đánh Mỹ đuổi Tây
Thiếp mời đã gửi, chia tay lên đường
Mang theo nỗi nhớ niềm thương
Hẹn người ở lại chiến trường thắng to
Thắng Mỹ dóng trống phất cờ
Hạnh phúc trọn vẹn ước mơ tuyệt vời
Bây giờ, dịch là giặc, cháy " ngút trời
Tạm gác việc cưới là người đáng khen
Bạn bè làng xóm vui thêm
Tự hào lớp trẻ viết nên sử vàng
Dịch tan ta lại đàng hoàng
HOA TƯƠI MÔI THẮM ĐÓN NÀNG VỀ DINH
Thế là trọn nghĩa vẹn tình
Thúy Kiều - Kim Trọng...hết mình bạn ơi
"Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa" *

*Sau 15 năm lưu lạc nàng Kiều từ chối kết hôn với Kim Trọng, nhưng Kim Trọng đánh giá Thúy Kiều, người mình yêu thật tuyệt vời, có lẽ Kim Trọng người số một trên đời này thật đáng trân quí kính trọng về tình yêu đôi lứa!

Tác giả: Nghệ nhân Nguyễn Trọng Hà